Bộ Quốc Phòng Hoa Kỳ đã công bố chi tiết về Chiến Dịch Lưỡi Búa Nửa Đêm, một cuộc hành quân lớn lao và phức tạp nhằm tấn công ba cơ sở nguyên tử quan trọng của Iran vào hôm Thứ Bảy. Đây là “cuộc tấn công B-2 lớn lao nhất trong lịch sử Hoa Kỳ''.
Bộ Trưởng Quốc Phòng Pete Hegseth đã nói với các nhà báo tại Ngũ Giác Đài rằng “mức độ rộng lớn của chiến dịch này đã bị cố tình giới hạn” trong những lời phát biểu chính thức đầu tiên của ông sau các cuộc tấn công, mặc dù ông vẫn cho biết khả năng của quân đội Mỹ “hầu như là vô giới hạn.”
Tướng Dan Caine, Chủ Tịch Bộ Tham Mưu Liên Quân, đã cho biết các chi tiết về thời gian diễn ra chiến dịch và các chiến thuật lừa dối địch được sử dụng trong tiến trình tấn công các cơ sở nguyên tử tại Fordow, Natanz và Isfahan của Iran. Chiến dịch khởi diễn khi các oanh tạc cơ tàng hình B-2 cất cánh từ Căn Cứ Không Quân Whiteman ở Missouri vào lúc 12 giờ 1 phút sáng hôm Thứ Bảy.
Một số máy bay ném bom bay về phía Tây và tiến về Thái Bình Dương trong mưu kế đánh lạc hướng. Tướng Caine gọi đó là một “nỗ lực lừa phỉnh chỉ được một số rất ít các sĩ quan tham mưu và các nhà lãnh đạo then chốt biết đến mà thôi.” Thành phần chủ lực trong lực lượng tấn công bao gồm bảy oanh tạc cơ B-2 Spirit, mỗi chiếc do một phi hành đoàn hai người điều khiển, đã lặng lẽ bay về hướng Đông, với các liên lạc vô tuyến được giảm thiểu tối đa trong phi trình dài 18 tiếng đồng hồ đến khu vực mục tiêu, Tướng Caine cho biết.
Trong suốt chuyến bay, các máy bay trong nhóm tác chiến đã được tiếp nhiên liệu nhiều lần. Khi bay qua đất liền, nhóm máy bay tấn công đã kết hợp với các máy bay hộ tống và yểm trợ từ Bộ Tư Lệnh Trung Ương (CENTCOM). Tướng Caine miêu tả sự kết hợp này là “một động tác phức tạp, được kết hợp chặt chẽ theo quân lệnh buộc phải có sự đồng bộ chính xác trên nhiều khía cạnh trong một không phận hẹp, tất cả đều được thực hiện với hoạt động liên lạc nhau ở mức tối thiểu.”
Vào khoảng 5 giờ chiều, giờ Đông Bộ Hoa Kỳ, (12 giờ rưỡi sáng ở Iran), một tiềm thủy đĩnh Mỹ đã phóng đi hơn hai tá hỏa tiễn hành trình không-địa Tomahawk vào các mục tiêu hạ tầng quan trọng trên mặt đất trọng khi lực lượng tấn công chính tiến vào không phận Iran. Tướng Caine cho biết có nhiều chiêu thức đánh lừa hơn nhằm che mắt địch đã được sử dụng.
Các máy bay yểm trợ đã bay lên phía trước nhóm tấn công chính với cao độ và tốc độ gia tăng để truy tìm máy bay chiến đấu và mối đe dọa từ hỏa tiễn địa-không của địch. Khi nhóm tấn công B-2 tiến gần tới Fordow và Natanz, các máy bay yểm trợ đã sử dụng võ khí trấn áp bay nhanh để bảo đảm cho nhóm máy bay tấn công vượt lên.
Tướng Caine nói với các phóng viên: “Chúng tôi vẫn không biết có bất kỳ phát súng nào bắn vào nhóm phi cơ tấn công của Mỹ hay không khi chúng tôi tiến vào mục tiêu.”
Cơ sở nguyên tử Fordow đã bị tấn công vào khoảng 6 giờ 40 phút chiều theo Giờ Miền Đông Hoa Kỳ, tức khoảng 2 giờ 10 phút sáng ở Iran. Chiếc B-2 dẫn đầu đã thả hai quả bom GBU 57 Massive Ordnance Penetrator (MOP), thường được gọi là võ khí phá hầm, xuống mục tiêu đầu tiên trong số nhiều trọng điểm bị nhắm tới tại Fordow.