Tổng thống Trump hạ bệ "Thống đốc vô năng" Gavin Newsom, ra hiệu Vệ binh Quốc gia có thể được sử dụng ở các Thành phố trú ẩn khác: "Chúng tôi đã cứu Los Angeles"
Tổng thống Trump đã phát biểu với các phóng viên vào thứ Sáu sau khi hạ cánh xuống Sân bay thành phố Morristown, nơi ông cho biết ông có thể triển khai Vệ binh Quốc gia để ngăn chặn những kẻ bạo loạn cánh tả tại các thành phố trú ẩn nơi ICE đang thực hiện các hoạt động trục xuất.
Theo báo The Gateway Pundit đưa tin, Tòa án liên bang khu vực 9 đã chặn lệnh cấm của thẩm phán, cho phép Tổng thống Trump tiếp tục triển khai Vệ binh Quốc gia California.
Thống đốc cực tả của California, Gavin Newsom đã kiện Tổng thống Trump và cho rằng ông đã vi phạm Tu chính án thứ 10 của Hiến pháp.
Thẩm phán Tòa án Liên bang Hoa Kỳ cực tả Charles Breyer (anh trai của cựu thẩm phán SCOTUS Breyer), người được Clinton bổ nhiệm, trước đây đã cấp cho Newsom Lệnh cấm tạm thời (TRO) và cho biết quyết định liên bang hóa Vệ binh Quốc gia của Trump là bất hợp pháp.
Tổng thống Trump đã ăn mừng chiến thắng trong bài đăng trên Truth Social vào thứ năm:
“THẮNG LỚN tại Tòa Phúc thẩm Liên bang Khu vực 9 về quyền lực cốt lõi của Tổng thống trong việc triệu tập Vệ binh Quốc gia! Các thẩm phán rõ ràng đã nhận ra rằng Gavin Newscum là người bất tài và không chuẩn bị tốt, nhưng điều này còn lớn hơn nhiều so với Gavin, bởi vì trên khắp Hoa Kỳ, nếu các Thành phố và người dân của chúng ta cần được bảo vệ, thì chúng ta là những người sẽ bảo vệ họ nếu Cảnh sát Tiểu bang và Địa phương không thể, vì bất kỳ lý do gì, hoàn thành công việc. Đây là Quyết định Vĩ đại cho Đất nước chúng ta, và chúng ta sẽ tiếp tục bảo vệ và bênh vực những người Mỹ tuân thủ Luật pháp. Xin chúc mừng Tòa Phúc thẩm Liên bang Khu vực 9, nước Mỹ tự hào về các bạn tối nay!”
Tổng thống đã phát biểu trong một tuyên bố đầu tuần này, "Tôi muốn ICE, Biên phòng và các Sĩ quan thực thi pháp luật yêu nước và vĩ đại của chúng ta TẬP TRUNG vào các Thành phố Nội địa đầy rẫy tội phạm và chết chóc, cũng như những nơi mà các Thành phố Trú ẩn đóng vai trò lớn như vậy."
Khi được hỏi liệu ông có làm theo những gì đã làm ở Los Angeles ở các thành phố khác trên cả nước hay không, Tổng thống không loại trừ bất cứ điều gì, ông trích dẫn chiến thắng tại tòa cho phép ông liên bang hóa Vệ binh Quốc gia.
Phóng viên: Có thành phố nào khác mà ông sẽ thử sao chép những gì ông đã làm ở Los Angeles không?
Trump: Vâng, ý tôi là, chúng ta đã giành được một chiến thắng lớn vào đêm qua tại tòa án, Tòa Phúc thẩm, liên quan đến Los Angeles, nhưng thực sự là cả đất nước, nơi Gavin Newscum, một thống đốc thực sự bất tài, ông ta chỉ đang làm một công việc tồi tệ. Giữa các vụ cháy của ông ta, giữa tất cả các ngôi nhà đang cháy rụi, các vụ cháy rừng của ông ta, và bây giờ là Los Angeles; nếu chúng ta không đến Los Angeles — và cảnh sát trưởng đã thừa nhận điều đó — ông ta không kiểm soát được, ông ta sẽ mất kiểm soát.
Chúng tôi đã cứu Los Angeles bằng cách để quân đội vào, và đêm thứ hai thì tốt hơn nhiều. Đêm thứ ba thì chẳng có gì nhiều, và đêm thứ tư thì chẳng có ai thèm đến. Chúng tôi đã dập tắt đám cháy đó, và chúng tôi đã làm rất tốt. Ông ta đã kiện chúng tôi vì đã vào và giúp ông ta. Chúng tôi đã đến và giúp ông ta. Ngay bây giờ, bạn sẽ thấy Los Angeles bị thiêu rụi. Về cơ bản, nó đã bị phá hủy rồi.