Thái Ngữ Tâm, người mẫu nổi tiếng xứ Đài, đã qua đời ngày 15/6 sau gần ba tuần hôn mê do biến chứng từ điều trị mất ngủ bằng phương pháp tiêm Propofol.
Theo tờ China Times, ngày 15/6, người mẫu Thái Ngữ Tâm đã qua đời tại bệnh viện sau 19 ngày rơi vào trạng thái hôn mê sâu. Gia đình đã quyết định rút ống thở để cô ra đi trong yên bình. Trước đó, Thái Ngữ Tâm điều trị mất ngủ tại một phòng khám thẩm mỹ ở khu Đại An, Đài Loan (Trung Quốc) và được tiêm thuốc Propofol – một loại thuốc gây mê nhẹ thường dùng trong các thủ thuật y tế ngắn hạn.
Trong lần điều trị thứ 6, khi hiệu quả giấc ngủ không còn duy trì như trước, bác sĩ trưởng của phòng khám đã đề nghị tiêm Propofol cho Thái Ngữ Tâm. Sau khi tiêm, vị bác sĩ này rời đi, để lại một trợ lý nam giám sát bệnh nhân. Chỉ vài phút sau, Thái Ngữ Tâm có biểu hiện co giật, trợn mắt rồi rơi vào hôn mê. Mãi đến khi không thể cứu chữa, phòng khám mới gọi xe đưa cô đến bệnh viện tuyến trên.
Khi được đưa tới cơ sở y tế lớn, các dấu hiệu sinh tồn của Thái Ngữ Tâm gần như đã biến mất. Dù các bác sĩ đã nỗ lực duy trì sự sống trong suốt 15 ngày, tình trạng của cô không cải thiện. Gia đình cuối cùng đã yêu cầu dừng các biện pháp can thiệp y tế tích cực vào ngày 15/6.
Thái Ngữ Tâm, người mẫu nổi tiếng xứ Đài. HK01.
Hiện tại, cảnh sát đã tiến hành điều tra vụ việc. Họ khám xét và bắt giữ chủ phòng khám cùng các bác sĩ, y tá có liên quan để làm rõ nguyên nhân dẫn đến cái chết của nữ người mẫu. Cơ quan chức năng đang xử lý vụ việc theo hướng vi phạm Luật Hình sự và Luật Y khoa Đài Loan (Trung Quốc), với các cáo buộc như vô ý gây thương tích nghiêm trọng và vô ý làm chết người.
Cái chết thương tâm của Thái Ngữ Tâm không chỉ để lại khoảng trống trong làng giải trí mà còn kéo theo hàng loạt tranh cãi xoay quanh hành vi của người thân trong gia đình cô. Người mẫu Ông Tử Hàm, một người bạn thân của Thái Ngữ Tâm, tố cáo rằng mẹ và anh trai của nữ người mẫu đã kiên quyết yêu cầu rút ống thở, bất chấp lời cầu xin của bạn bè và người thân khác.
Theo lời kể của Ông Tử Hàm, vào thời điểm gia đình đưa ra quyết định, một số người bạn đã quỳ xuống van xin cơ hội cứu sống Thái Ngữ Tâm. Tuy nhiên, mẹ và anh trai cô vẫn nhất quyết chấm dứt điều trị với lý do tài chính. Sau khi Thái Ngữ Tâm qua đời, gia đình lập tức bị nghi ngờ có hành vi tẩu tán tài sản và trục lợi từ cái chết của cô, đặc biệt là việc đòi bệnh viện bồi thường 10 triệu TWD (tương đương 110 tỷ đồng) để dàn xếp vụ việc.
Trước phản ứng gay gắt từ dư luận và những cáo buộc lan truyền trên mạng xã hội, anh trai của Thái Ngữ Tâm đã lên tiếng phủ nhận. Anh cho rằng nhóm bạn của em gái đã đưa thông tin sai lệch và tuyên bố sẽ khởi kiện để bảo vệ danh dự gia đình. Dù vậy, cộng đồng mạng vẫn đặt nghi vấn về tính minh bạch của quá trình quyết định dừng điều trị cũng như mục đích thật sự của yêu cầu bồi thường.
VietBF@ sưu tập