Vợ của nghi phạm bị buộc tội giết một chính trị gia Minnesota và cố gắng ám sát một người khác đã bị phát hiện có một loạt đồ vật đáng ngờ trong xe của cô ấy.

[Vance and Jenny share five children together (pictured)]
Vợ của Vance Boelter, Jenny đã bị chính quyền chặn lại tại một cửa hàng tiện lợi khi đang lái xe cùng ba người họ hàng khác bên trong gần Onamia lúc 10 giờ sáng thứ Bảy.
Cô ấy bị phát hiện có vũ khí, đạn dược, tiền mặt và hộ chiếu cách nơi xảy ra vụ xả súng ở Brooklyn Park và Champlin, Minnesota khoảng 75 dặm, tám giờ trước đó.
Vance Boelter, 57 tuổi, vẫn đang bỏ trốn sau khi bị cáo buộc bắn Đại diện Tiểu bang Dân chủ Melissa Hortman và Thượng nghị sĩ Tiểu bang Dân chủ John Hoffman trong một vụ ám sát rùng rợn, cách nhau khoảng tám dặm, vào sáng sớm thứ Bảy.
Hortman và chồng cô là Mark đã bị giết tại nhà riêng ở Champlin, trong khi Hoffman và vợ là Yvette bị thương nghiêm trọng tại nhà riêng ở Brooklyn Park.
Hơn một chục cảnh sát đã vây quanh xe của Jenny Boelter trong khi dừng xe và họ đã ở hiện trường trong hai đến ba giờ, các nguồn tin cho biết với KSTP.
Jenny đã bị tạm giữ để thẩm vấn sau khi các cảnh sát tìm thấy những vật dụng bên trong xe. Các quan chức thực thi pháp luật cho biết không có ai bị bắt.
Vẫn chưa rõ liệu xe của Boelter có bị dừng lại ngẫu nhiên hay bị cảnh sát theo dõi hay không.
Theo Legistorm, Vance và Jenny Boelter trước đây đều làm việc dưới quyền Thống đốc Minnesota Tim Walz.
Gia đình Boelter sống với nhau tại một khu đất nông thôn ở Quận Sibley, gần thị trấn nhỏ Green Isle.
Theo tờ Wall Street Journal, Vance Boelter - người ủng hộ Trump - cũng sống bán thời gian tại một căn nhà cho thuê trên Đại lộ Fremont ở phía bắc Minneapolis với hai người bạn cùng phòng.
Khi vợ của Boelter bị chặn lại với vũ khí và tiền mặt, đây là những gì bạn cần biết về các vụ ám sát chính trị đã làm rung chuyển Minnesota:
Boelter bị truy nã vì tội giết Dân biểu Tiểu bang Dân chủ Melissa Hortman và chồng bà là Mark ở Champlin. Nghi phạm cũng đã bắn và làm bị thương Thượng nghị sĩ Tiểu bang Dân chủ John Hoffman và vợ ông là Yvette ở gần Công viên Brooklyn.
Cảnh sát đầu tiên phản ứng với một cuộc gọi về vụ nổ súng tại nhà của Hoffman vào khoảng 2 giờ sáng thứ Bảy. Sau đó, họ đến kiểm tra nhà của Hortman và phát hiện ra nghi phạm.
Nghi phạm, mặc đồ cảnh sát, đã đấu súng với các sĩ quan trước khi rút lui vào trong nhà và sau đó chạy bộ ra phía sau.
FBI tin rằng các cuộc tấn công có động cơ chính trị và đang treo giải thưởng 50.000 đô la cho Boelter.
Cảnh sát đã tìm thấy một số khẩu súng trường trong xe của Boelter và tin rằng anh ta vẫn có thể mang theo súng lục.
Bên trong xe, họ tìm thấy tờ rơi 'No Kings' tự làm. Sự việc xảy ra khi các cuộc biểu tình 'No Kings' chống Trump đang diễn ra trên khắp Hoa Kỳ.
Boelter là người ủng hộ Trump và phản đối phá thai, theo bạn cùng phòng của anh ta.
Bên trong xe của anh ta, cảnh sát tìm thấy danh sách những người vận động cho quyền phá thai nổi tiếng, nhiều người trong số họ là các nhà lập pháp Dân chủ.
Donald Trump gọi vụ xả súng là 'khủng khiếp' sau khi được thông báo về vấn đề này. 'Bạo lực khủng khiếp như vậy sẽ không được dung thứ ở Hoa Kỳ', tổng thống nói.
John Hoffman và vợ Yvette đều bị bắn tại nhà riêng vào khoảng 2 giờ sáng thứ Bảy ở Champlin.
Melissa Hortman và chồng Mark sau đó bị bắn chết tại nhà riêng ở Brooklyn Park vào khoảng 3 giờ sáng.
Cảnh sát đã chạm trán với tay súng đang chạy trốn khỏi nhà Hortman vào khoảng 3 giờ 35 sáng và đã đấu súng với hắn.
Những bức ảnh rùng rợn xuất hiện vào chiều thứ Bảy cho thấy nghi phạm đội một chiếc mặt nạ hóa trang đáng sợ che kín toàn bộ đầu.
Theo các nhà chức trách, sau đó, cảnh sát đã để nghi phạm trốn thoát qua các khe hở khi hắn chạy trốn khỏi hiện trường bằng đường bộ.
Ngay sau vụ giết người không thể nói nên lời, cảnh sát cho biết Vance, cựu người được Thống đốc Walz bổ nhiệm, đang bị chính quyền truy nã.
Tính đến sáng Chủ Nhật, ông ta vẫn đang bỏ trốn.
Vụ việc kinh hoàng xảy ra khi một số cuộc biểu tình 'No Kings' đang được tổ chức trên khắp cả nước để phản đối Tổng thống Donald Trump.