Trong phiên điều trần căng thẳng tại Quốc hội Mỹ ngày 12/6, Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth đã vấp phải làn sóng chỉ trích mạnh mẽ từ cả hai đảng Dân chủ và Cộng hòa, khi ông bảo vệ chính sách của chính quyền Trump về Ukraine và Nga, đồng thời bác bỏ thông tin cho rằng Lầu Năm Góc đã đình chỉ các chiến dịch tấn công mạng nhằm vào Moscow.
“Chúng tôi không làm điều đó!” – ông Hegseth quả quyết trước Ủy ban Quân vụ Hạ viện, khi bị chất vấn về thông tin cho rằng Bộ Tư lệnh Tác chiến mạng Mỹ đã tạm dừng các chiến dịch tấn công nhằm vào Nga hồi tháng trước như một “nước cờ đàm phán”.
Tuy nhiên, lời phủ nhận của ông Hegseth không làm các nghị sĩ Dân chủ yên tâm – còn phía Cộng hòa thì tỏ rõ sự thất vọng khi ông né tránh trả lời các câu hỏi then chốt về Ukraine, NATO, và các đe dọa an ninh quốc gia.
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth làm chứng trước Ủy ban Quân vụ Hạ viện tại Washington, ngày 12 tháng 6 năm 2025. (Ảnh chính thức của Bộ Quốc phòng)
Nghị sĩ Cộng hòa và Dân chủ cùng lên tiếng: "Nga phải bị chặn đứng ngay"
Chủ tịch Ủy ban, Hạ nghị sĩ Mike Rogers (Đảng Cộng hòa, bang Alabama) tuyên bố: “Nga phải bị chặn đứng ngay! Nếu Nga thắng ở Ukraine, thì đó cũng là chiến thắng của Trung Quốc, Triều Tiên và Iran. Chúng ta không thể để điều đó xảy ra".
Ông Rogers cảnh báo các đe dọa hiện nay với an ninh nước Mỹ "chưa bao giờ cấp bách và phức tạp đến vậy", khi các đối thủ chiến lược đang xây dựng liên minh quân sự và chia sẻ công nghệ như máy bay không người lái, đạn dược, vệ tinh, năng lượng – và những dấu hiệu đó hiện rõ ràng tại chiến trường Ukraine.
Một nghị sĩ Cộng hòa khác, Joe Wilson (South Carolina) đã chất vấn ông Hegseth về việc liệu Tổng thống Nga Vladimir Putin có thực sự quan tâm đến những nỗ lực ngoại giao của cựu Tổng thống Trump hay không.
Các nghị sĩ Đảng Dân chủ cũng không kém phần gay gắt. Thành viên cấp cao Adam Smith (bang Washington) chất vấn ông Hegseth về việc Lầu Năm Góc có kế hoạch can thiệp quân sự vào Greenland và Panama hay không. Đáp lại, ông Hegseth không bác bỏ khả năng đó, mà chỉ nói rằng “Lầu Năm Góc luôn có kế hoạch cho mọi tình huống có thể xảy ra.”
Ông Smith mỉa mai: “Tôi không nghĩ người dân Mỹ bỏ phiếu cho Tổng thống Trump vì mong muốn chúng ta sẽ tấn công Greenland".
Hạ nghị sĩ Mike Turner (Đảng Cộng hòa, bang Ohio) tiếp tục truy vấn: “Hôm nay, ông xác nhận là Lầu Năm Góc không có kế hoạch dùng vũ lực để chiếm Greenland, đúng chứ?” – nhưng Hegseth vẫn chỉ lặp lại: “Chúng tôi có kế hoạch cho mọi tình huống".
Kêu gọi từ chức
Đỉnh điểm căng thẳng là khi nghị sĩ Salud Carbajal (Đảng Dân chủ, California) công khai yêu cầu Bộ trưởng Hegseth từ chức, gọi ông là “sự bẽ mặt” của Bộ Quốc phòng.
“Tôi đã kêu gọi ông từ chức từ trước khi ông được phê chuẩn. Ông chưa bao giờ đủ tiêu chuẩn, và cho đến nay ông vẫn chưa thể hiện được năng lực điều hành gì đáng tin cậy', ông Carbajal gay gắt.
Chính sách Ukraine đang chia rẽ chính trường Mỹ
Buổi điều trần lần này cho thấy sự chia rẽ ngày càng sâu sắc trong chính sách của Mỹ đối với Ukraine, khi Quốc hội lưỡng đảng tiếp tục ủng hộ viện trợ quân sự cho Kiev, trong khi chính quyền Trump tỏ ra lưỡng lự – thậm chí bị cáo buộc âm thầm giảm hoạt động đối kháng với Nga.
Trong bối cảnh cuộc chiến giữa Nga và Ukraine được cho là sẽ tăng nhiệt vào mùa hè này, dư luận được cho là đang theo dõi sát sao xem liệu Lầu Năm Góc sẽ hành động quyết liệt hơn hay tiếp tục do dự như lời chỉ trích của các nghị sĩ hôm 12/6.
VietBF@ sưu tập