View Single Post
  #1  
Old  Default “Ông hoàng quảng cáo Việt” từng phá sản, lâm kiện tụng ở Mỹ: Tưởng như không vượt qua nổi
“Ông hoàng quảng cáo Việt” từng phá sản, lâm kiện tụng ở Mỹ mới đây chia sẻ rằng, có những lúc cuộc sống quá khó khăn, tưởng như không thể vượt qua nổi, hai mẹ con lại động viên nhau cố gắng. Chúng tôi giấu nỗi buồn vào trong, rồi tiếp tục nỗ lực từng ngày. Nhà không có nhiều người thân, nên tôi sớm hiểu rằng nếu mình không tự cứu lấy mình thì cũng sẽ không có ai làm điều đó thay mình.

Mới đây, chương trình Mái ấm gia đình Việt đã lên sóng kênh HTV7, với sự tham gia của tài tử Trương Minh Cường mới từ Mỹ về.

Trương Minh Cường

Tại chương trình tuần này, Trương Minh Cường đồng cảm với các hoàn cảnh em nhỏ khó khăn và xúc động nói:

“Tôi bồi hồi khi thấy mình trong hoàn cảnh của các em. Tôi mất cha từ năm 7 tuổi và thấu hiểu nỗi trống trải của những đứa trẻ thiếu vắng tình phụ tử.

Tôi từng là người hay mặc cảm về tuổi thơ và về một mái ấm không hoàn hảo như mọi người. Nhưng rồi tôi cũng dần dần chấp nhận và tự chữa lành vết thương đó của mình.

Hơn ai hết, tôi hiểu rõ cảm xúc của những đứa trẻ sớm mất cha, không có một gia đình trọn vẹn.

Khi còn nhỏ, mỗi khi xảy ra chuyện gì, tôi luôn mong có cha bên cạnh để chia sẻ, giúp đỡ, nhưng điều đó chưa bao giờ thành hiện thực. Bạn bè tôi khi gặp khó khăn ở trường đều có cha đến đứng ra giải quyết hay bênh vực, còn tôi thì không.

Những lúc đó, tôi từng rất tủi thân, chỉ ước mình cũng có được điều đơn giản ấy. Vào những dịp quan trọng như kỳ thi học kỳ hay thi chuyển cấp, tôi cũng thèm một lời động viên từ cha.

Có những lúc buồn, tôi chỉ mong có ai đó là cha ngồi bên để sẻ chia. Từ nhỏ, tôi đã nếm trải rất rõ sự thiếu vắng của tình phụ tử.

Tuổi thơ của tôi không chỉ thiếu thốn tình cảm mà còn chất chồng những khó khăn về vật chất. Từ khi còn nhỏ, tôi đã phải phụ mẹ chăm lo cho em, cùng mẹ buôn bán kiếm tiền trang trải cuộc sống.

Tuổi thơ của tôi gắn liền với việc chăm em, lo cho gia đình là chính chứ không có nhiều thời gian để vui chơi như bạn bè. Lúc nào tôi cũng phải cùng mẹ gồng gánh mọi thứ.

Có những lúc cuộc sống quá khó khăn, tưởng như không thể vượt qua nổi, hai mẹ con lại động viên nhau cố gắng. Chúng tôi giấu nỗi buồn vào trong, rồi tiếp tục nỗ lực từng ngày. Nhà không có nhiều người thân, nên tôi sớm hiểu rằng nếu mình không tự cứu lấy mình thì cũng sẽ không có ai làm điều đó thay mình.

Khó khăn chính là là động lực để tôi cố gắng nhiều hơn trong cuộc sống”.

Trương Minh Cường từng được mệnh danh là ông hoàng quảng cáo cách đây nhiều năm. Sau đó, anh sang Mỹ sinh sống và làm ăn kinh doanh thua lỗ, phá sản, mất cả triệu đô, lâm vào kiện tụng. Chưa dừng lại, anh còn ly hôn vợ và rơi vào trầm cảm.

Tuy nhiên, Trương Minh Cường đã vượt qua tất cả. Anh hiện đã đón mẹ sang Mỹ sống cùng. Nam diễn viên cũng góp mặt trong phim Lật mặt 7 của đạo diễn Lý Hải, gây tiếng vang cách đây vài năm.
VIETBF Diễn Đàn Hay Nhất Của Người Việt Nam

HOT NEWS 24h

HOT 3 Days

NEWS 3 Days

HOT 7 Days

NEWS 7 Days

HOME

Breaking News

VietOversea

World News

Business News

Car News

Computer News

Game News

USA News

Mobile News

Music News

Movies News

History

Thơ Ca

Sport News

Stranger Stories

Comedy Stories

Cooking Chat

Nice Pictures

Fashion

School

Travelling

Funny Videos

Canada Tin Hay

USA Tin Hay

10.000 Tin mới nhất

Tin nóng nhất 24h qua

Super News

Tin tức Hoa Kỳ


vuitoichat
R11 Tuyệt Thế Thiên Hạ
Release: 06-12-2025
Reputation: 370260


Profile:
Join Date: Jan 2008
Posts: 148,020
Last Update: None Rating: None
Attached Images
 
vuitoichat_is_offline
Thanks: 11
Thanked 14,044 Times in 11,207 Posts
Mentioned: 3 Post(s)
Tagged: 1 Thread(s)
Quoted: 44 Post(s)
Rep Power: 184
vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10
vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10
Quay về trang chủ Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
 
Page generated in 0.08504 seconds with 11 queries