Một hành động ăn năn của Elon Musk đã chấm dứt cuộc khẩu chiến kéo dài nhiều tuần với Tổng thống Donald Trump, nhưng vẫn chưa biết liệu cành ô liu có đủ để làm tan băng mối quan hệ lạnh nhạt của họ hay không.
Trong một bài đăng ngắn trên X, Musk đã bày tỏ điều có vẻ là sự hối tiếc chân thành về những hành động mà ông đã làm để làm hoen ố hình ảnh của Trump sau khi hai người bất hòa sau khi ông rời khỏi chính phủ. Trước đó, ông đã ám chỉ rằng tổng thống đã giữ lại các hồ sơ trong cuộc điều tra Jeffrey Epstein vì ông đã được nêu tên trong một số tài liệu công khai trước đây.
“Tôi hối hận về một số bài đăng của mình về Tổng thống @
RealDonaldTrump tuần trước. Họ đã đi quá xa”, nhà sáng lập Tesla viết vào lúc 3 giờ sáng thứ Tư.
Bài đăng đã thu hút hơn 30 triệu lượt xem và 65.000 lượt đăng lại, một con số đáng kinh ngạc ngay cả theo tiêu chuẩn có sức ảnh hưởng của Musk. Bây giờ gần như chắc chắn nó nằm trong tầm ngắm của Tổng thống Trump, người cho đến nay vẫn chưa thừa nhận thông điệp này bằng một trong những thông điệp của riêng mình.
Thay vào đó, Trump dường như chỉ tập trung vào California, nơi ông triển khai Lực lượng Vệ binh Quốc gia và Thủy quân Lục chiến là tâm điểm chú ý của cả nước. Ông đã đăng hơn nửa tá tin nhắn vào sáng thứ Tư về những kẻ bạo loạn ở LA, Thống đốc Gavin Newsom và một số tin nhắn bày tỏ sự lạc quan về thỏa thuận hòa hoãn thương mại gần đây của ông với Trung Quốc.
Tuy nhiên, những người ủng hộ Musk lại đón nhận lời xin lỗi của ông gửi tới Trump bằng phần lớn lời khen ngợi tích cực.
Người có ảnh hưởng bảo thủ Scott Presler đã viết lại, “Cảm ơn anh rất nhiều, Elon. Chúng tôi biết ơn CẢ HAI anh. Hãy tập trung vào việc cứu đất nước và giữ Hạ viện vào năm 2026. Chúng ta có thể làm được điều này.”
"Mọi người thường xuyên đăng bài trên mạng xã hội đều đã đăng những bài viết đáng tiếc. Bài viết của bạn chỉ tình cờ được chú ý hơn một chút. Tôi yêu bạn và Tổng thống Trump và trân trọng tất cả những gì bạn đã làm cho đất nước chúng ta", một người khác nói và thêm biểu tượng cảm xúc trái tim.
Nữ nghị sĩ Anna Paulina Luna (Đảng Cộng hòa - Florida) đã đưa ra một biểu tượng cảm xúc cầu nguyện đơn giản để đáp lại.
Những người khác thì ít tha thứ hơn.
"Thế còn người gọi anh ấy là ấu dâm thì sao?" Tim Miller đáp lại.
“Tất nhiên là ông sắp mất rất nhiều tiền nên giờ ông phải bảo vệ danh tiếng và lợi ích của mình bằng sự mất mát của người dân Mỹ”, người dùng thứ tư phản ứng.
Phản ứng cuối cùng của Trump đối với Musk là một lời đe dọa nghiêm trọng về việc hủy bỏ các hợp đồng chính phủ mà công ty của ông nắm giữ trị giá hàng trăm tỷ đô la, bao gồm các thỏa thuận béo bở giữa NASA và SpaceX, liên doanh thám hiểm không gian tư nhân của Musk. Kể từ đó, Musk chủ yếu im lặng, tập trung hầu hết các bài đăng trên mạng xã hội của mình vào việc quảng bá cho hai công ty của mình.
Lời đe dọa của Trump được đưa ra sau khi có tin đồn trên báo chí rằng Musk có thể đã bắt đầu cân nhắc hỗ trợ tài chính cho các ứng cử viên đảng Dân chủ vào năm 2026.
“Elon đã 'kiệt sức', tôi đã yêu cầu ông ấy rời đi, tôi đã bãi bỏ Lệnh về xe điện của ông ấy, lệnh này buộc mọi người phải mua xe điện mà không ai khác muốn (mà ông ấy đã biết trong nhiều tháng rằng tôi sẽ làm vậy!), và ông ấy đã PHÁT ĐIÊN!” Trump đã viết trên Truth Social vào thứ năm tuần trước.
“Cách dễ nhất để tiết kiệm tiền trong Ngân sách của chúng ta, Hàng tỷ và Hàng tỷ đô la, là chấm dứt các khoản trợ cấp và hợp đồng của chính phủ của Elon. Tôi luôn ngạc nhiên khi Biden không làm điều đó!” Trump nói thêm.