Một chiếc ô tô BMW sang trọng di chuyển trên đường bất ngờ lao sang làn đường ngược chiều với tốc độ cao, đâm trúng xe máy đi ngược chiều khiến người đàn ông bị gãy chân trái, còn nữ sinh 18 tuổi tên T. ngồi phía sau bị đứt rời chân phải, đa chấn thương.
Nhưng sau khi tai nạn xảy ra, người đàn ông lái chiếc xe BMW sang trọng nhanh chóng leo lên xe máy rời khỏi hiện trường, để mặc hai cha con nằm đó không gọi cấp cứu.
Danh tính lái xe được người dân tìm ra là ông Nguyễn Sỹ Cương, sinh năm 1961 là ĐBQH khóa XIII, XIV, từng đảm nhiệm chức vụ Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội khóa XIV. Có vợ là Lâm Thị Phương Thanh, Ủy viên BCHTW Đảng khóa XIII, nguyên Bí thư Tỉnh Ủy Lạng Sơn.
Chắc vì là ĐBQH gây tai nạn nên không một bài báo nào dám nói thẳng tên tài xế mà chỉ viết tắt là N.S.C. Báo chí cũng nhanh nhẹn bao che rằng tài xế không vi phạm nồng độ cồn và ma túy nhưng không nói rõ kiểm tra vào lúc nào.
Sau một tuần cấp cứu trong bệnh viện, nữ sinh 18 tuổi đã không qua khỏi, bỏ lại bao ước mơ hoài bão, khi chỉ chỉ còn ít ngày nữa là diễn ra kỳ thi đại học. Nếu như là dân thường thì tài xế gây tai nạn đã bị bắt nhưng đến nay đã 10 ngày trôi qua, báo chí bật chế độ im bặt, ĐBQH Nguyễn Sỹ Cương vẫn chưa bị bắt, vụ án chưa bị khởi tố và có khả năng sẽ bị chìm xuồng.