 
Khi nói ra một sự thật đi ngược đám đông. Dù được cất lên bằng sự chân thành, với mong muốn mang lại điều tốt đẹp cho người khác,  thì tôi cũng không thể tránh khỏi những phản đối, những ý kiến trái chiều, thậm chí là những cái nhìn phiến diện chỉ vì người ta mới nghe một câu, mà chưa hiểu trọn những điều tôi đã nói từ trước đó.
Con đường tôi chọn, là con đường gợi mở một lối đi về với tự nhiên: 
Ăn uống đúng, sống cân bằng, không phụ thuộc thuốc, không lệ thuộc công nghiệp.
Chậm rãi mà chắc chắn, để mỗi người có thể sống trọn vẹn hơn, khỏe mạnh hơn mỗi ngày.
Và tôi biết, để nói lên điều ngược lại số đông, cần nhiều hơn lòng can đảm.
Nhưng tôi chọn không bận lòng. Không màng tranh cãi. Không cố gắng thuyết phục ai đó bằng một chiều kiến thức, khi niềm tin cũ của họ đã ăn sâu từ lâu.
Tôi chọn tùy duyên.
Bởi ai đủ duyên thì sẽ lắng nghe.
Ai đang mong cầu thay đổi thì sẽ mở lòng đón nhận.
Và những ai còn chưa sẵn sàng… cũng chẳng sao. Xung quanh họ rồi sẽ thay đổi, và đến một lúc, họ cũng sẽ tự bước ra khỏi cái nhìn cũ kỹ của chính mình.
Tôi biết ơn những người khách đã thấu hiểu, đã lắng nghe bằng trái tim, đã tin tưởng và thực hành để tự mình nhận về kết quả tốt lành: sức khoẻ hồi sinh, vóc dáng nhẹ nhõm, tinh thần thư thái.
Đó chính là lý do để tôi tiếp tục mỗi ngày, cho đi, nhẹ nhàng, bền bỉ.
VietBF@sưu tập