Dân chưa hết bàng hoàng vì Nhất Lộc Phát (NĐ 168), thì các quan trên lại nghĩ ra ý tưởng tăng thu.
Nguyễn Thị Xuân (đại biểu Quốc hội đoàn Đắk Lắk) cho rằng: "Chúng ta thấy rằng, trong một số quy định, đặc biệt là trong lĩnh vực giao thông đường bộ, mức phạt tiền tối đa theo luật hiện hành còn thấp, chỉ 75 triệu đồng".
Theo bà, mức phạt tiền của Luật hiện hành, kể cả Nghị định 168 chưa đủ mạnh. Với lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy, Thiếu tướng đề nghị tăng mức phạt từ 75 triệu đồng lên đến 200 triệu đồng. "Tôi cho rằng như vậy chúng ta mới giải quyết được bài toán tăng sức răn đe", bà Xuân nói.
Vậy theo ý bà, túi của các triều đình chưa đủ nặng, nên phải tăng thêm cho đầy túi. Đúng là túi tham không đáy! Mấy ông, mấy bà lúc nào cũng đòi “tăng thu” của dân, nhưng không bao giờ “giảm chi”, mà cho chi nhanh chi nhiều vào những chuyến công tác hạng sang, công trình tượng đài nghìn tỷ, tiền bồi dưỡng…. Với dân thì phải “thu đúng , thu đủ”, phải “vét không sót đồng nào” thì mấy ông bà mới chịu sao! Dân đã khổ lắm rồi!
Bà muốn răn đe, bà răn đe ai, răn đe dân à? Bà không dám đe “quan”, để tham nhũng, hối lộ lộng hành, hàng giả tràn lan, đầu độc nhân dân, mà lại chuyển sang đe dân đen? Tại sao bà còn ngồi cái ghế đó !?
Anh Lý