TIN MỚI NHẤT: Tổng thống Trump vừa đăng video Clinton Body Count nêu tên nhiều cộng sự cấp cao của Clinton đã "tự tử" hoặc tệ hơn.
Sau đây là những 'sự trùng hợp'
https://1a-1791.com/video/fww1/2c/s8...p4?b=1&u=ummtf
“Bạn còn nhớ John F. Kennedy Jr. không? Ông được tuyên bố là ứng cử viên hàng đầu cho ghế Thượng viện New York vào năm 1999. Vài ngày sau, máy bay của ông bị rơi xuống Đại Tây Dương và đối thủ của ông, Hillary Clinton, đã được bầu làm Thượng nghị sĩ.”
“Mary Mahoney là thực tập sinh Nhà Trắng của Clinton. Cô biết đủ về hoạt động bên trong của những lời tán tỉnh tình dục của Bill để trở thành nhân chứng quan trọng trong phiên tòa luận tội Clinton.
Cô đã bị hành quyết dã man tại một quán Starbucks mà cô quản lý vào năm 1997. Năm 1993, cố vấn Nhà Trắng Vince Foster được phát hiện đã chết tại Công viên Fort Marcy gần D.C. Ông được cho là đã tự tử và trong danh sách dài những hành vi phạm tội tiềm ẩn, viên đạn không bao giờ được tìm thấy.Sau đó là James McDougal, một nhân chứng quan trọng của các công tố viên Nhà Trắng. Ông đang thụ án ba năm tù vì tội gian lận ngân hàng tại Trung tâm Y tế Liên bang Fort Worth ở Texas và ngay trước khi ra làm chứng trước bồi thẩm đoàn, McDougall đã lên cơn đau tim trong phòng giam biệt lập.
Năm 2015, Walter Scheib, một đầu bếp Nhà Trắng được thuê dưới thời Bill Clinton, đã gia nhập danh sách. Thi thể của ông được tìm thấy dưới đáy sông, cách chân con đường mòn mà ông được cho là đang đi bộ gần hai dặm. Khám nghiệm tử thi xác định rằng cái chết của Scheib là do đuối nước ngoài ý muốn, nhưng có thể ông đã biết quá nhiều.
Nhân viên Ủy ban Quốc gia Dân chủ 27 tuổi Seth Rich đã bị bắn chết tại DC năm nay. Có suy đoán rằng ông là nguồn gốc của các email bị rò rỉ gây tranh cãi được cho là do các nhân viên DNC gửi và rằng ông có thể đã bị giết để trả thù. Sau đó, Sean Lucas, luật sư chính trong một vụ án gian lận chống lại DNC, đã bị bạn gái phát hiện nằm trên sàn phòng tắm khi cô ấy trở về nhà vào ngày 2 tháng 8. Cái chết của ông được báo cáo là bí mật, chờ kết quả khám nghiệm tử thi.”