Leo Åland, một thanh niên 20 tuổi người Phần Lan, con trai một chính trị gia nước này đã thiệt mạng tại Ukraine chỉ sau hơn 4 tháng tình nguyện tham chiến chống lại quân đội Nga, theo Euromaidanpress.
Lo sợ Nga bất thình lình tung đòn tấn công trực tiếp, Anh đang bí mật làm điều này
Trước khi tử trận, Leo từng nhắn tin cho cha mình - một chính trị gia Phần Lan bày tỏ sự hối tiếc vì tình nguyện tới Ukraine chiến đấu. “Đó là một sai lầm khi đến đây”, Leo tuyên bố và thừa nhận tinh thần của anh đang suy sụp.
Từ quyết tâm giúp Ukraine đến sự hối hận cay đắng

Chiến binh tình nguyện người Phần Lan 20 tuổi tên là Leo Åland đã tử trận tại Ukraine sau khi chiến đấu hơn bốn tháng cùng lực lượng Ukraine để chống lại quân đội Nga. Ảnh: Yle
Leo rời ga tàu Kupittaa ở thành phố Turku, Phần Lan vào đầu tháng 1/2025, không lâu sau khi hoàn tất nghĩa vụ quân sự bắt buộc. Dù gia đình phản đối, Leo vẫn chọn sang Ukraine vì mong muốn giúp đỡ Kiev, theo truyền thông quốc gia Phần Lan Yle.
Tuy nhiên, chỉ vài tuần sau khi đặt chân đến vùng chiến sự, anh đã gửi tin nhắn WhatsApp cho cha mình – ông Jyrki Åland, Chủ tịch khu vực Tây Nam Phần Lan của đảng Finns Party – bày tỏ sự hối tiếc. “Con vẫn còn sống, nhưng việc đến đây thực sự khiến con bừng tỉnh. Mọi thứ rất khắc nghiệt. Con không định ở lại lâu. Đến đây là một sai lầm", Leo viết ngày 26/1/2025.
Hợp đồng ràng buộc với Ukraine
Leo đã ký hợp đồng phục vụ 6 tháng với lực lượng vũ trang Ukraine, khiến hộ chiếu của anh bị giữ và quyền sử dụng điện thoại bị hạn chế. Dù cha anh đã cố gắng liên hệ với Bộ Ngoại giao Phần Lan để can thiệp, hợp đồng mang tính dân sự này rất khó phá vỡ.
Jussi Tanner, Trưởng bộ phận lãnh sự xác nhận rằng có một số tình nguyện viên đã đổi ý sau khi tới Ukraine, nhưng không thể rời đi do ràng buộc pháp lý. Bộ Ngoại giao Phần Lan chỉ ban hành khuyến cáo công dân về các hợp đồng kiểu này vào đầu tháng 2/2025 – khi Leo đã rời khỏi nước.
“Ở Phần Lan, việc một người bị mắc kẹt chỉ vì ký giấy tờ là điều không thể chấp nhận. Nhưng trong thực tế, chúng tôi chỉ có thể can thiệp hạn chế”, ông Tanner nói.
Ngày 2/2, Leo tiếp tục nhắn cho cha mình: “Con biết trải nghiệm này sẽ giúp con trưởng thành, nhưng tinh thần con thực sự kiệt quệ. Con đang cố gắng cầm cự, nhưng nhiều lúc con không biết mình đang làm gì ở đây".
Cái chết chưa được xác nhận và nỗi đau của người cha
Theo lời kể của các đồng đội, Leo thiệt mạng vì một vụ tấn công bằng UAV ở chiến trường miền Đông Ukraine vào ngày 13/4, nhưng giới chức Ukraine chưa xác nhận chính thức.
Thi thể của Leo được cho là đã tan biến hoàn toàn trong vụ nổ, và anh hiện được xếp vào diện “mất tích trong chiến đấu”.
“Nếu không xác định được thi thể, chúng tôi sẽ không thể chôn cất con”, ông Jyrki Åland nói.
Dù con trai đã qua đời, ông Jyrki cho biết sẽ thực hiện mong muốn của Leo: chia sẻ những kinh nghiệm về chiến tranh bằng máy bay không người lái mà con ông từng muốn chia sẻ lại cho lực lượng quốc phòng Phần Lan.
VietBF@ sưu tập