Đại diện đảng Dân chủ Alexandria Ocasio-Cortez đã bị la ó tại Tòa thị chính vào thứ sáu.
Một người biểu tình hét lên với AOC, “Tôi là nhân viên y tế và tôi muốn biết bà đang làm gì về cuộc diệt chủng ở Gaza!”
Fox News đưa tin:
Một người biểu tình cuồng loạn la hét về "cuộc diệt chủng" ở Gaza đã làm gián đoạn sự kiện thị trấn do Dân biểu Alexandria Ocasio-Cortez, DN.Y., tổ chức ngay sau khi sự kiện bắt đầu vào tối thứ sáu.
Khi Ocasio-Cortez bắt đầu phát biểu, cô đã kéo một bản trình bày PowerPoint cho sự kiện đêm đó. Sau đó, cô bị ngắt lời trước khi kịp trình bày slide đầu tiên thảo luận về việc cắt giảm ngân sách của chính quyền Trump, bao gồm cả cáo buộc cắt giảm hệ thống chăm sóc sức khỏe địa phương.
“Tôi là một nhân viên y tế và tôi muốn biết bà đang làm gì về cuộc diệt chủng ở Gaza!” người biểu tình bắt đầu hét vào mặt nữ nghị sĩ.
“Xấu hổ! Xấu hổ! Xấu hổ!” khán giả bắt đầu hét vào người phá rối. Có thể nghe thấy cả tiếng “la ó” rõ ràng.
Người biểu tình này cũng cho biết cô từng ủng hộ AOC.
Người biểu tình nói, “Bà là tội phạm chiến tranh! Tội phạm chiến tranh! Tội phạm chiến tranh! Thật đáng xấu hổ cho bà, tôi đã từng ủng hộ bà!”
Tờ New York Post đưa tin:
“Ông là tội phạm chiến tranh! Tội phạm chiến tranh! Tội phạm chiến tranh!” bà hét lên trên đường ra khỏi khán phòng, nói thêm, “Thật đáng xấu hổ cho bà, tôi đã từng ủng hộ bà !”
Sau khi trật tự được vãn hồi, Ocasio-Cortez đã phản ứng lại sự bùng nổ mang tính khiêu khích.
Cô ấy nói: "Tôi rất hoan nghênh những người không đồng tình hoặc cực kỳ tức giận với tôi vì bất kỳ vấn đề nào xảy ra, nhưng chúng tôi có một số quy tắc cơ bản ở đây".