
Có một bài viết trên mạng nói: “Phụ nữ là tấm gương phản chiếu người đàn ông họ yêu”. Trong đó họ nói rằng đại loại đàn ông tồi là lý do khiến vợ anh ta tệ. Tôi ngạc nhiên vì nó được chị em share ầm ĩ.
Tại sao? Tại sao phụ nữ tệ đi chỉ vì cô ấy vớ phải gã chồng tồi? Dù tôi hiểu rằng trái tim phụ nữ nhiều khi đặt cược hết vào người đàn ông cô ấy yêu. Nên khi hôn nhân bất ổn, người phụ nữ cũng vì thế mà bất an. Tôi luôn hiểu nỗi đau của phụ nữ vì tôi đã đọc cả ngàn tâm sự của phụ nữ gửi đến tôi. Nên đôi lần tôi cũng giận “phe mình” vì đúng là nhiều người đàn ông tệ hại quá. Giống như nhiều đàn ông đã từng bị phụ nữ bạc bẽo và quay ra căm thù phụ nữ, nói về phụ nữ bằng những lời khinh bạc, phụ nữ cũng thế. Nhiều phụ nữ bị chồng bội phản cũng vơ đũa cả nắm khi nói về đàn ông.
Không! Chẳng có ai trên đời này đủ năng lực khiến chúng ta tệ đi cả. Lấy phải một người chồng tồi không có nghĩa là bạn tệ hại đi. Chỉ có những đứa trẻ bị cha mẹ đối xử tệ mới trở nên tệ hại đi vì chúng thẩm thấu cách cha mẹ giáo dục chúng, bởi chúng là những đứa trẻ, chưa đầy đủ nhận thức và chưa làm chủ được bản thân mình. Còn chúng ta đã đủ nhận thức tại sao chúng ta lại để kẻ không ra gì khiến ta thành con người giống họ?
Chồng tồi chỉ có thể khiến ta không còn muốn dốc lòng với họ. Chồng tồi khiến ta đau lòng. Chồng tồi là một bất hạnh trong đời ta phải gặp. Anh ta tồi thì anh ta sẽ không nhận được những gì tốt đẹp nhất trong bạn nữa, vậy thôi. Nhưng những thứ tốt đẹp nhất của bạn không mất đi, nó sẽ chuyển hoá tới những người khác chứ. Đừng có mà để nước mắt của bạn vì anh ta mà rơi. Nước mắt đó rơi là vì mình thôi. Vì thương mình vớ phải chồng tồi.
Chúng ta chỉ có 1 cuộc đời để sống và phải sống cho mình, sống vì những ai yêu thương mình thật lòng chứ không phải sống theo, sống chịu với những kẻ chẳng ra gì.
Chồng tệ, bỏ ra khỏi lòng mình đi, để đỡ chật lòng.
VietBF@sưu tập