Cuồng ghen bệnh hoạn, nam thanh niên thuê hacker theo dõi bạn gái cũ rồi đâm cả hai người khi họ đang hẹn hò
Viet Tran, 22 tuổi, sống tại Croydon (Anh), đã rơi vào trạng thái ám ảnh bệnh lý sau khi chia tay bạn gái. Không chấp nhận sự thật rằng cô gái đã có bạn trai mới, hắn đã bỏ tiền thuê hacker xâm nhập điện thoại nạn nhân để đọc trộm tin nhắn riêng tư, rồi vượt quãng đường gần 200 dặm đến Manchester để phục kích và tấn công cô cùng người yêu mới.
 
Hành vi ghê rợn diễn ra vào ngày 4/8/2024. Trước đó, Tran đã lên mạng tìm các podcast về “cách trả thù phụ nữ”, lên kế hoạch chi tiết cho vụ tấn công, thậm chí nắm rõ lịch trình, địa điểm hẹn hò của bạn gái cũ thông qua tin nhắn trong điện thoại bị hack.
Khi cặp đôi đi dạo tại Manchester, hắn lặng lẽ bám theo từ khoảng cách 100m, rồi bất ngờ tiếp cận, xịt sơn UV vào mắt họ để khiến nạn nhân mất phương hướng và ra tay đâm trọng thương cả hai. Tất cả chỉ vì một cơn cuồng ghen vô lối và sự kiểm soát bệnh hoạn.
Sau khi gây án, Tran tìm cách phi tang chứng cứ, vứt bỏ hung khí và quần áo tại một khu rừng gần hiện trường trước khi quay về London. Nhưng không thoát được camera an ninh – đoạn phim từ chuông cửa của một xà lan gần đó đã ghi lại cảnh hắn bỏ chạy và tháo mũ trùm đầu. Cảnh sát đã bắt giữ hắn vào sáng hôm sau.
Tại phiên tòa, Tran bị kết án 13 năm tù. Cả hai nạn nhân – cũng là người Việt – may mắn sống sót nhưng bị thương nặng và chấn động tâm lý nghiêm trọng. Nam nạn nhân chia sẻ:
    “Lúc bị đâm, tôi tưởng mình sắp chết. Tôi nghĩ đến ba đứa con nhỏ của mình. Từ đó, tôi luôn sống trong cảnh sợ hãi và mất hoàn toàn cảm giác an toàn.”
Thanh tra thám tử Sam Cullen từ Sở Cảnh sát Manchester nhấn mạnh:
    “Đây là một hành vi rình rập cực kỳ nguy hiểm, được lên kế hoạch bài bản, xuất phát từ sự ghen tuông mù quáng. Chúng tôi sẽ không dung thứ cho những kẻ như vậy. Nếu bạn cảm thấy bị theo dõi, hãy báo cảnh sát – chúng tôi luôn sẵn sàng bảo vệ bạn.”
	
VietBF@ Sưu tập