Hôm thứ Sáu, ngày 4 tháng Tư, Tổng thống Donald Trump đã không đến tham dự một buổi lễ tiếp nhận hài cốt của 4 quân nhân Mỹ bị tử nạn trong một buổi tập trận ở Lithuania vào tháng trước, theo nguồn tin
The Independence ngày thứ Bảy cho hay.
Thay vào đó, Tổng thống đã lưu lại Florida để chào mừng ngày khai mạc giải đấu kéo dài ba ngày của loạt LIV Golf do Ả Rập Saudi yểm trợ từ hôm thứ Sáu tại gia trang Mar-a-Lago của ông.
"Bộ trưởng Quốc Phòng sẽ đại diện cho chính phủ Trump tại buổi chuyển giao long trọng hài cốt của 4 quân nhân Mỹ anh dũng đã chết bi thảm trong một cuộc tập trận ở Lithuania", Tòa Bạch Ốc có nói với
The Hill.
Binh sĩ và thường dân Lithuania long trọng tiễn biệt đoàn xe chở hài cốt 4 quân nhân Mỹ bị tử nạn trong lúc tập trận tại Công Trường Thánh Đường ở Vilnius, Lithuania, ngày 3 tháng Tư, 2025. (Ảnh: PETRAS MALUKAS/AFP/Getty Images)
Chiến dịch tranh cử của ông Trump cùng các phương tiện truyền thông bảo thủ trước đây đã lớn tiếng chỉ trích Tổng thống Joe Biden vì đã nhìn vào đồng hồ trên tay mình trong một buổi lễ tiếp nhận trang nghiêm giống như vậy.
Một nhóm thượng nghị sĩ Dân Chủ đã tham dự buổi lễ chuyển giao tại Căn Cứ Không Quân Dover ở Delaware, trong đó có Thượng nghị sĩ Chính Huấn Dick Durbin cùng các Thượng nghị sĩ Tammy Duckworth và Chris Coons.
Các vị nguyên thủ Lithuania, bao gồm cả Tổng thống Gitanas Nausėda, cũng đã tiến hành một buổi lễ vào đầu tuần này tại thủ đô Vilnius để tiễn đưa hài cốt của 4 quân nhân Mỹ đã thiệt mạng khi xe thiết giáp của họ bị chìm dưới một đầm lầy: Troy Knutson-Collins, 28 tuổi, ở Battle Creek, Michigna; Jose Duenez Jr., 25 tuổi, ở Joliet, Ilinois; Edvin Franco, 25 tuổi, ở Glendale, California; và Dante Taitano, 21 tuổi, ở Dededo, Guam.
Một số cựu chiến binh đã lên tiếng chỉ trích quyết định của Tổng thống Trump khi ông này đã bỏ qua buổi lễ thật trân trọng này trên đất Mỹ.
"Tôi chưa bao giờ cảm thấy bị hổ thẹn khi làm một công dân Mỹ như từ vài tháng qua, và bây giờ thì ông Donald Trump đã hoàn toàn không tỏ lòng tôn trọng tối thiểu nào cho bốn người anh em của tôi để ở nhà thoải mái chơi golf", cựu chiến binh quân cảnh Blythe Potter, người đã từng tham gia cuộc chiến tại Iraq, nói với trang web
Mediate.
Tổng thống Trump đã tham dự các buổi lễ chuyển giao hài cốt không có sự long trọng như trong nhiệm kỳ đầu tiên của mình, và được coi là đã cố tránh né các sự kiện có ý nghĩa như vậy trong gần hai năm trời sau khi người cha của một Biệt Hải SEAL đã tử trận lên tiếng chỉ trích ông Trump sau một cuộc đột kích không thành công ở Yemen khiến cho người con trai ông bị thiệt mạng.
Hài cốt của các binh sĩ Mỹ lâm nạn đã được phát giác vào hôm thứ Ba, sau một nỗ lực tìm kiếm và trục vớt ráo riết với sự tham gia của các chuyên gia từ Mỹ, Lithuania và Ba Lan.