
Phụ nữ à, bạn tự đánh giá mình là Vợ Mặn hay Vợ Ngọt? Hay cả 2 vậy? Chữa chồng nhạt bằng mặn ngọt của mình đi!
Nhiều phụ nữ không quen nói lời ngọt ngào với chồng nên tự nhận mình là vợ mặn. Phải thế mà hành xử với chồng theo kiểu “Cá không ăn muối cá ươn/ Chồng không ăn mắng trăm đường chồng hư”. Nhưng mắng mỏ, gay gắt, mặn chát ấy chỉ khiến hôn nhân ngày một khó nuốt. Chồng chẳng muốn về nhà vì nhà chẳng còn là nơi chốn an toàn nữa.
Không! Tôi cũng chẳng yêu cầu các chị ngọt ngào với chồng đâu nếu như trong trái tim các chị không có những đường sữa giống đám hồ ly, trà xanh ngoài kia. Tôi chỉ mong rằng cái mặn của các chị em là sự mặn mà của thấu hiểu chồng mình. Là bằng chính những cá tính mạnh mẽ, quyết đoán của các chị em. Đừng như phụ nữ nhạt nhẽo ngoài kia, lúc nào cũng chờ đàn ông đoán ý muốn của mình. Các chị mạnh mẽ thì nói đi, thẳng toẹt ra: Em muốn anh ôm em! Hay “Em rất vui nếu anh trò chuyện với em”. Mình muốn gì thì mình nói ra đi. Cùng chồng làm nên những mặn nồng của hôn nhân đi.
Hay nếu bạn là một phụ nữ biết sử dụng lợi thế phụ nữ của mình: ngọt ngào tính nữ. Hãy dùng nó đi. Ngọt ở đây chính là sự dịu dàng, ấm áp và kiên nhẫn vậy. Là lắng nghe và đồng cảm với chồng. Mở lòng ra để thấy những khó khăn, áp lực mà chồng bạn đang phải đối mặt. Cái ôm của bạn giá trị hơn hàng tỉ giải pháp. Chẳng cần phải cho chồng lời khuyên nào sất, chỉ cần cho chồng thấy tình yêu trong bạn dành cho anh ấy. Một người vợ biết sử dụng lợi thế phụ nữ của mình sẽ gây nghiện cho chồng rất nhiều đấy! Khác với hồ ly hay trà xanh, sự dịu dàng của người vợ là sự thân thuộc, cảm giác an toàn- thứ mà trà xanh hồ ly chả bao giờ làm được. Chồng được tưới tắm bằng yêu thương sẽ học được cách yêu thương vợ mình. Đã có rất nhiều người thử nghiệm thành công việc tạo thói quen cho chồng bằng việc liên tục 21 ngày lặp đi lặp lại hành động ôm chồng lúc chồng về nhà. Ngày 22, không ôm chồng, chồng đã chủ động ôm lại. Không những thế, con cái cũng học mẹ việc ôm bố lúc bố về. Người chồng như thế làm sao nhạt nữa?
Mặn hay Ngọt xét cho cùng cũng chỉ là cách ví von thôi. Hãy tuỳ theo tình yêu trong bạn mà làm cho chồng mình hết nhạt đi. Cuối cùng thì hôn nhân này hạnh phúc hay nhạt nhẽo thì mình là người hưởng- chịu. Vậy sao không thử thay vì ngồi than chồng tôi nhạt nhẽo?
VietBF@sưu tập