
Tối hôm qua vợ tôi gạ bảo: Anh ơi, lâu rồi chưa đi cà phê. Tối nay mình ra cà phê Bốn Mùa đường Trần Phú ngắm biển đi anh.
Cũng lâu rồi tôi chưa đi Cà phê buổi tối, để lấy điểm với vợ, tôi dắt con xe Vespa 2 thì 100cc đời Tống ra đạp nổ “pằng pằng”, chở vợ bon bon trên đường.
Tới quán, khách đông nghịt, không còn một chỗ nào trống, tức thì tôi vác Alo đứng giữa quán gọi cho thằng ku em cùng phòng, giọng oanh oang: Cường “con” hả! Mày đến ngay quán cà phê Bốn Mùa. Tao mới thấy bóng dáng vợ mày đi với một thằng cao, to, đen, hôi vào quán đấy, nhanh nhá.
Trong quán có mấy cặp nam nữ nghe tôi nói vậy thì tự nhiên đứng bật dậy, mau chóng thanh toán tiền rồi chở nhau đi mất hút vào dãy nhà nghỉ cuối phố. Biết ngay mà, tình công sở đây.
Vợ phục tôi sát đất bảo: Anh có vẻ nhiều kinh nghiệm trận mạc nhể! Tôi đánh trống lảng đáp nhời: Đâu có, đây là kinh nghiệm anh học của thằng bạn anh đấy chứ. Với em, anh vẫn ngoan như “Cún”!!!
Tôi chọn một bàn view bờ biển, để vợ ngồi đấy rồi gọi cà phê. Tôi bình thản rút gói thuốc châm một điếu, nhả khói bồng bềnh. Động tác vô cùng phiêu lãng. Hai vợ chồng ngồi bình thời sự trong nước, quốc tế rồi vụ thằng nghệ sỹ gì beo béo ấu dâm đoạt giải bạc kịch nói.
Đang luyên thuyên thì thật tình cờ và bất ngờ, một trinh nữ tầm U30 nhìn vô cùng diễm lệ và đa tình, quả nhiên là tuyệt thế giai nhân, nhan sắc khuynh thành, vú to mông nở, chân dài như kiếm Nhật, tiến đến chỗ tôi. Nàng thẽ thọt:
- Anh! EM CÓ THAI!
Tôi trố mắt nhìn trinh nữ và chết lặng 30 giây, vợ tôi thì khỏi nói. Nàng đang uống cà phê nghe vậy làm rơi cái ly đánh “Xoảng” một phát vỡ tan tành. Rồi không nói không rằng, nàng đứng phắt dậy giơ thẳng cánh dáng hết sức bình sinh vả “Bốp, Bốp” 2 cái vào mặt tôi. Tôi tối tăm mặt mũi, mắt hoa lên thấy cả ngàn sao!
Tôi bàng hoàng, chưa hiểu đầu cua tai nheo ra cái mẹ gì sất thì trinh nữ tiếp tục:
- Anh! EM ĐANG CÓ THAI, đề nghị anh vui lòng TẮT THUỐC LÁ để không ảnh hưởng đến thai nhi trong bụng em!
Ôi giời ơi! Ôi Giàng ơi! Ôi trời đất quỷ thần ơi! Cứ vậy tôi gào lên.
Sao tôi lại chịu nỗi oan Thị Màu, tai bay vạ gió thế này hả giời????
VietBF@sưu tập