Giáo hoàng Francis, người đã nằm viện hơn một tuần, vẫn trong tình trạng nguy kịch vào Chủ Nhật sau khi bị "cơn hen suyễn cấp tính" vào ngày hôm trước, theo tuyên bố của Vatican.
Giáo hoàng, người đã nhập viện vào tuần trước vì nhiễm trùng phổi nghiêm trọng, cũng đã được truyền máu sau khi các xét nghiệm cho thấy tình trạng liên quan đến thiếu máu, Vatican cho biết trong bản cập nhật mới nhất. "Sáng nay, Giáo hoàng Francis đã xuất hiện với cơn hen suyễn kéo dài, cũng cần phải sử dụng oxy ở lưu lượng cao", tuyên bố viết.
Mặc dù Đức Giáo hoàng đau yếu "vẫn tỉnh táo và dành cả ngày trên ghế bành", nhưng ngài "đau đớn hơn ngày hôm qua", báo cáo cho biết thêm.
Trước đó vào thứ Bảy, Vatican đã thông báo rằng Francis sẽ phải nằm viện sau khi được chẩn đoán mắc bệnh viêm phổi và sẽ không thể đọc kinh Truyền Tin hàng tuần lần thứ ba trong 12 năm làm giáo hoàng của mình. Ban đầu, ông đã đến một phòng khám ở Rome vào ngày 14 tháng 2 và trải qua các xét nghiệm về nhiễm trùng đường hô hấp. Sau đó, ông được chẩn đoán mắc bệnh viêm phổi vào thứ Năm sau khi chụp CT cho thấy bị nhiễm trùng ở cả hai lá phổi.
Các nhà lãnh đạo nhà thờ và nhân viên y tế ban đầu có vẻ lạc quan về tình trạng của giáo hoàng, tuyên bố rằng ngài đang phản ứng tốt với việc điều trị sau khi được chẩn đoán. "Giáo hoàng đã thoát khỏi nguy hiểm chưa? Không. Cả hai cánh cửa đều mở. Ngài có nguy cơ tử vong ngay lập tức không? Không. Liệu pháp này cần thời gian để có hiệu quả", Sergio Alfieri, một bác sĩ phẫu thuật trước đây đã phẫu thuật cho giáo hoàng, nói với các phóng viên vào thứ sáu.
Giáo hoàng Francis, 88 tuổi, đặc biệt dễ bị nhiễm trùng đường hô hấp do một cơn viêm phổi nghiêm trọng dẫn đến việc phải cắt bỏ một lá phổi khi còn trẻ. Ông đã phải nhập viện vì viêm phế quản vào năm 2023 và trong những tháng gần đây, đã bị ngã hai lần khiến cánh tay phải bó bột.
Các bác sĩ đã khuyến cáo "nghỉ ngơi hoàn toàn" cho giáo hoàng, người đã hủy bỏ mọi sự kiện công cộng trong tương lai gần. Cuộc khủng hoảng hô hấp hiện tại đánh dấu lần đầu tiên Francis phải nhập viện kể từ khi ông bắt đầu làm giáo hoàng vào năm 2013.
Hiện tại, mối đe dọa lớn nhất đối với sức khỏe của Đức Giáo hoàng đến từ mối đe dọa của nhiễm trùng huyết, một bệnh nhiễm trùng máu nghiêm trọng có thể phát sinh như một biến chứng của bệnh viêm phổi. Tính đến thứ Sáu, không có bằng chứng nào về bất kỳ bệnh nhiễm trùng huyết nào và Đức Phanxicô đang đáp ứng với thuốc, bác sĩ riêng của ngài, Tiến sĩ Luigi Carbone, cho biết trong một bản cập nhật. "Ngài vẫn chưa thoát khỏi nguy hiểm", bác sĩ nói. "Vì vậy, giống như tất cả các bệnh nhân yếu ớt khác, tôi nói rằng họ luôn ở trên thang điểm vàng: Nói cách khác, chỉ cần rất ít để trở nên mất cân bằng".
“Bệnh nhiễm trùng huyết, với các vấn đề về hô hấp và tuổi tác của ông ấy, sẽ thực sự khó để thoát khỏi,” Alfieri nói trong một cuộc họp báo hôm thứ sáu tại Gemelli. “Người Anh nói 'gõ vào gỗ', chúng tôi nói 'chạm vào sắt'. Mọi người đều chạm vào thứ họ muốn,” ông nói khi gõ vào micrô. “Nhưng đây là rủi ro thực sự trong những trường hợp này: rằng những vi khuẩn này sẽ đi vào máu.”
"Anh ấy biết mình đang gặp nguy hiểm", Alfieri nói thêm. "Và anh ấy bảo chúng tôi chuyển tiếp điều đó".
Francis vẫn tiếp tục làm việc trong thời gian nằm viện, đặc biệt là trong những ngày đầu, khi ông gọi điện thoại hàng ngày với Mục sư Gabriel Romanelli và trợ lý của ông, Cha Yusuf Asad, tại Thành phố Gaza. Họ vẫn giữ liên lạc thường xuyên kể từ khi Chiến tranh ở Gaza bắt đầu sau các cuộc tấn công ngày 7 tháng 10 năm 2023 ở miền nam Israel. Francis cũng đã ký các quyết định tại phòng khám, người phát ngôn của Vatican Matteo Bruni nói với CNN.
Cho đến nay, chỉ có "những cộng sự thân cận nhất" của giáo hoàng đến thăm ông tại bệnh viện, một phát ngôn viên của Vatican nói với các phóng viên. Vào thứ Tư, Thủ tướng Ý Giorgia Meloni đã đến thăm ông trong 20 phút. "Chúng tôi đã nói đùa như thường lệ. Ông ấy vẫn chưa mất đi khiếu hài hước của mình", thủ tướng cho biết trong một tuyên bố.