"48 giờ", phương Tây tiết lộ ý đồ của ông Trump đối với Ukraine

Tổng thống Mỹ Trump. Ảnh Getty
"Đó là 48 giờ của những giấc mơ mê sảng, mồ hôi đêm do sốt rét và cơn run rẩy đối với Zelensky. Trước đây, các nhà lãnh đạo châu Âu phải mất cả ngày đi trên chuyến tàu chao đảo chỉ để chụp ảnh với ông Zelensky. Giờ đây, ông ấy chỉ đứng thứ hai trong danh sách cuộc gọi của ông Trump sau ông Putin", CNN viết.
Theo bài báo, ông Trump đã hoan nghênh việc trả tự do cho công dân Mỹ Mark Fogel. Theo các tác giả, bước đi này giúp cải thiện thái độ của người Mỹ đối với Nga và tạo tiền đề cho một thỏa thuận với Moscow, bởi vì "họ đơn giản là những người bạn tốt, những người đưa công dân của chúng ta trở về nhà".
Trước đó, phía Nga đã trả tự do cho Mark Fogel, người bị kết án vì buôn lậu và tàng trữ ma túy. Không lâu sau khi ông này được trả tự do, Alexander Vinnik cũng sẽ được đưa trở lại Nga, theo luật sư người Pháp Frédéric Belot nói với Sputnik. Nhà Trắng cũng xác nhận rằng công dân Nga này sẽ sớm được trả tự do và trao trả về nước.
Trước đó, thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov, đã thông báo về cuộc điện đàm giữa hai ông Vladimir Putin và Donald Trump.
Tổng thống Mỹ, khi bình luận về cuộc trò chuyện với người đồng cấp Nga, tuyên bố rằng ông có ý định liên lạc thường xuyên với ông Putin qua điện thoại. Người đứng đầu Nhà Trắng cũng lưu ý rằng Ukraine một ngày nào đó sẽ phải tổ chức bầu cử tổng thống. Đồng thời, ông cho rằng viễn cảnh Ukraine gia nhập NATO và quay trở lại biên giới năm 2014 là rất khó xảy ra.
Vietbf@Sưu tập