Tổng thống Trump đã đưa ra một thông điệp thẳng thắn tới những nhân viên liên bang từ chối đến làm việc trực tiếp: "Các bạn sẽ bị sa thải".
Theo báo cáo của The Gateway Pundit vào thứ Ba, Trump đã đề nghị trả tiền bồi thường cho hàng triệu công nhân liên bang nếu họ từ chức trước ngày 6 tháng 2. Những công nhân chấp nhận lời đề nghị của Trump sẽ được trả lương và hưởng phúc lợi đến hết ngày 30 tháng 9.
Nhà lãnh đạo DOGE và chủ sở hữu X Elon Musk đã chỉ ra rằng đây là một thỏa thuận công bằng và hào phóng, đặc biệt là khi so sánh với những gì xảy ra khi nhân viên khu vực tư nhân bị sa thải.
Điều quan trọng cần lưu ý là lời đề nghị của Trump không bao gồm nhân viên bưu điện, quân nhân, viên chức nhập cư hoặc những người giữ vai trò an ninh quốc gia.
Nhưng giờ đây, Tổng thống thứ 47 đang tăng mức phạt cho những người từ chối lời đề nghị vô cùng hào phóng của ông. Cách đây không lâu, Trump đã phát biểu với giới truyền thông về vấn đề này trong một cuộc họp báo, trong đó ông đã ký Đạo luật Laken Riley thành luật.
Ông bắt đầu bằng cách nhắc nhở các nhân viên liên bang về nghĩa vụ của họ đối với người dân Hoa Kỳ và chỉ ra rằng công chức sẽ làm việc kém hiệu quả như thế nào nếu không được giám sát.
“Chúng tôi đã thông báo với lực lượng lao động liên bang rằng nếu họ làm việc cho chính phủ liên bang, họ phải đến văn phòng đúng giờ và đúng lịch trình,” Trump bắt đầu. “Chúng tôi không muốn họ làm việc tại nhà vì hầu hết thời gian họ không làm việc, họ không có năng suất cao.”
Sau đó, Trump thông báo với các nhân viên liên bang về hậu quả thảm khốc nếu họ bất chấp ông.
“Là nhân viên liên bang, họ phải đáp ứng tiêu chuẩn cao,” ông nói tiếp. “Nếu họ không đồng ý đến văn phòng làm việc trở lại vào ngày 6 tháng 2, họ sẽ bị sa thải.”
Như Trump đã chứng minh nhiều lần chỉ trong hơn một tuần, ông là người giữ lời hứa và sẽ không từ bỏ bất cứ điều gì để thực hiện những lời hứa mà ông đã đưa ra với nước Mỹ trong chiến dịch tranh cử tổng thống.