
Rất nhiều đàn ông thường hay ham chơi, có thể bỏ cơm nhà để đi nhậu nhẹt. Có thể chỉ một cuộc điện thoại của 1 thằng bạn thân, 1 anh đồng nghiệp, hay đơn giản từ người mới quen chúng ta đã lao nhanh ra khỏi nhà. Mục đích của các cuộc chơi có thể là hẹn hò với một người nào đó, ngồi bàn với bạn bè, rượu chè, … tệ hơn còn về nhà chửi bới, đánh đập vợ con…
Người đàn ông chắc chắn sẽ rất vui vẻ vì mình được thể hiện, được tự do, rồi cho mình cái quyền quyết định mọi thứ. Nhưng đê ý mà xem, trong căn nhà đó có người phụ nữ và những đứa con đang buồn.
Một ngày làm việc của cô ấy không kém gì chồng cả, cô ấy đi làm, cô ấy chăm con, cô ấy tỷ mỉ nấu từng bữa cơm ngon và đợi chồng; mong chờ được chia sẻ và vỗ về. Nhưng đáp lại cô ấy được gì?
Gửi những người chồng, người cha: Đợi chờ không phải là nhiệm vụ của phụ nữ, họ sinh ra là để được yêu thương chứ không phải cam chịu và phục tùng. Họ xứng đáng lắm chứ, xứng đáng nhận những điều tốt đẹp nhất, sự vô tâm của bạn, cuộc vui của bạn, thói hư tật xấu của bạn… có thể làm tan nát một gia đình.
BẠN KHÔNG TIN THÌ CỨ THỬ ĐI, NHƯNG RỒI ĐỪNG HỐI HẬN..
VietBF@sưu tập