Tổng thống Trump ký lệnh hành pháp giải mật hồ sơ ám sát JFK, MLK, RFK, "Mọi thứ sẽ được tiết lộ"
Tổng thống Trump đã ký một sắc lệnh hành pháp vào thứ năm để giải mật các hồ sơ ám sát Tổng thống John F. Kennedy, Thượng nghị sĩ Robert F. Kennedy và Mục sư Tiến sĩ Martin Luther King Jr.
Tổng thống John F. Kennedy bị ám sát tại Dallas, Texas vào năm 1963.
Robert F. Kennedy (cựu Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ và Tổng chưởng lý Hoa Kỳ) bị ám sát trong bếp khách sạn ở Los Angeles năm 1968.
Martin Luther King bị ám sát khi đang đứng trên ban công của một nhà nghỉ ở Memphis vào năm 1968.
“Rất nhiều người đã chờ đợi điều này trong một thời gian dài – nhiều năm – nhiều thập kỷ,” Tổng thống Trump phát biểu khi ký lệnh.
“Mọi thứ sẽ được tiết lộ,” Trump nói thêm.
Jim Hoft của The Gateway Pundit đã phỏng vấn cựu ứng cử viên tổng thống Robert F. Kennedy, Jr. vào tháng 5 năm 2023 về chiến dịch và tầm nhìn của ông đối với nước Mỹ.
Robert F. Kennedy Jr. đã dành khá nhiều thời gian để thảo luận chi tiết về vụ ám sát chú mình. Robert tin rằng CIA có liên quan. Ông muốn chính phủ Hoa Kỳ làm rõ vai trò của mình trong cái chết của JFK. Sau đó, Robert tiếp tục trình bày chi tiết về vụ ám sát cha mình. Robert cáo buộc CIA có liên quan đến cả hai vụ ám sát.
Robert Kennedy, Jr., đã xuất hiện trên FOX News ngay sau cuộc phỏng vấn với TGP. Ông kêu gọi Joe Biden tôn trọng lá phiếu trước đó của mình và công bố tất cả các tài liệu của chính phủ về cái chết của chú mình. Kennedy muốn Biden thực hiện Đạo luật ám sát năm 1992 mà Biden đã bỏ phiếu.
S.3006 – Đạo luật thu thập hồ sơ ám sát Tổng thống John F. Kennedy năm 1992 – chỉ đạo Cục Quản lý Hồ sơ và Lưu trữ Quốc gia thiết lập một bộ sưu tập hồ sơ được gọi là Bộ sưu tập hồ sơ ám sát Tổng thống John F. Kennedy (Bộ sưu tập).
Joe Biden chưa bao giờ giải mật các tài liệu về JFK và RFK nhưng Trump đã ký lệnh công bố các tài liệu này vào tuần đầu tiên của nhiệm kỳ thứ hai.