-Pelosi chửi gia đình Biden chơi không đẹp. Bà nói ngày bà bị té gãy xương hông, ai cũng gởi hoa tặng kể cả ông Trump nhưng gia đình ông Biden thì không. Bà Pelosi nhắm vào bà Jill nhiều hơn, chứ không phải ông Joe , vì ông Joe không còn biết gì.
-Đám đông đang tập họp biểu tình tại Lincoln Memorial và kéo nhau la ó cũng như phá phách các biểu ngữ , cờ xí trên đại
lộ constitution, nơi được cho là có diễn hành ngày mai, chống buổi lễ ông Trump nhậm chức càng lúc càng đông. Nhưng họ vẫn không biết buổi lễ nhậm chức sẽ được tổ chức ở đâu.
Phe MAGA cũng tụ tập khá đông sẳn sàng ứng chiến và cảnh sát đã đuồi phe MAGA đi qua nơi khác.
-100 lệnh hành pháp của tổng thống đã được sửa soạn để ký vào ngày mai. Trong số này có lệnh trục xuất di dân lậu, những người bị trục xuất sẽ bị cấm vào Mỹ 20 năm, mở lại ống dầu Keystone, mở lại Tiktok.
-Phía dưới là hình chính thức của chính quyền TT 47 Trump. Tất cả các cơ quan liên bang đều bắt buộc treo hình này của ông trước cửa ra vào. Tại sao ông không dùng một hình Photoshop “ râu Trump dài tóc Trump bạc phơ “mà lại là một tấm hình có vẻ giận dữ. Nhìn hình sẽ thấy thông điệp ông gởi ra rất rõ ràng cho các nhân viên liên bang. “Làm hay nghỉ, bố không dỡn chơi.”

.................... ...
Nội các Trump mới này không chỉ là một bức ảnh; mà còn là lời tuyên chiến với thế lực "thế giới ngầm " ! Mỗi khuôn mặt trong đội hình của triều đại Trump-Vance này đại diện cho một người bảo vệ kiên cường cho Hiến pháp của chúng ta, một người yêu nước không hề nao núng, sẵn sàng phá bỏ sự lạm quyền của bộ máy quan liêu mà chúng ta đã thấy dưới thời chính quyền trước.
Từ Marco Rubio, một chính khách lão luyện sẵn sàng nắm quyền lãnh đạo Bộ Ngoại giao, đến Pete Hegseth, một chiến binh thực thụ của quân đội, nội các này là hiện thân của các chính sách "Nước Mỹ trên hết". Robert F. Kennedy Jr. tại Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh? Một động thái táo bạo để thách thức câu chuyện của Big Pharma và mang lại quyền tự do y tế. Và chúng ta đừng quên phép thuật kinh tế mà Scott Bessent sẽ mang đến cho Bộ Tài chính, bảo đảm nền kinh tế của chúng ta phát triển mà không bị kìm kẹp bởi chủ nghĩa toàn cầu.
Đây không chỉ là vấn đề chiến thắng; mà còn là khôi phục Giấc mơ Mỹ, giúp quốc gia chúng ta độc lập về năng lượng, bảo vệ biên giới và chấm dứt hệ tư tưởng thức tỉnh đang làm xói mòn các giá trị của chúng ta.
Chúng ta có chán chiến thắng không? Không khi chiến thắng có nghĩa là giành lại đất nước từ tay những kẻ đã quên mất điều gì đã làm nên sự vĩ đại của nước Mỹ. Đây không phải là quay lại quá khứ; mà là xây dựng một tương lai nơi tự do ngự trị tối cao, nơi mà đa số im lặng được lắng nghe, và nơi chúng ta kiên cường chống lại làn sóng suy thoái văn hóa.
Mọi người ơi, đây chính là khoảnh khắc chúng ta đang chờ đợi. Hãy chia sẻ điều này nếu bạn tin vào sự trở lại của nước Mỹ!