Những độc giả tinh ý có thể nhận thấy sự vắng mặt đặc biệt rõ ràng tại tang lễ của cựu Tổng thống Jimmy Carter, và lý do được cho là của sự vắng mặt này sẽ khiến một số người phải nhướng mày.
Theo The Gateway Pundit đưa tin , lễ tang cấp quốc gia hiện đang được tổ chức cho Carter, người đã qua đời ở tuổi 100 vào tuần trước, tại Nhà thờ quốc gia Washington sáng nay. Đây là lễ kết thúc tang lễ cấp nhà nước của ông, như NBC News đưa tin.
Bill Clinton, George W. Bush, Barack Obama, Kamala Harris và Tổng thống đắc cử Donald Trump đều có mặt. Joe Biden, người đã tuyên bố Ngày quốc tang và đóng cửa các văn phòng liên bang hôm nay, sẽ đọc điếu văn.
Nhưng vợ của Barack Obama, Michelle, chưa bao giờ bận tâm đến việc xuất hiện để tỏ lòng thành kính với vị Tổng thống thứ 39. Politico lưu ý rằng Michelle sẽ phải ngồi cạnh Trump nếu bà tham dự buổi lễ.
Vì vợ ông vắng mặt, Barack Obama đã thay thế bà ngồi cạnh Trump. Như người ta sẽ thấy, ông và Trump có vẻ như đang có khoảng thời gian vui vẻ:
Nhưng một người "quen thuộc" với lịch trình của Michelle đã ' đảm bảo ' với Politico rằng bà không cố ý làm mất mặt vị tổng thống thứ 45 và sắp trở thành tổng thống thứ 47. Thay vào đó, nguồn tin giấu tên của Obama tuyên bố rằng vợ của Barack đã "xung đột lịch trình" và buộc phải ở lại Hawaii.
Cá nhân này từ chối nêu rõ chính xác xung đột nào nghiêm trọng đến mức Michelle phải vắng mặt trong đám tang. Nhưng thực tế là cô ấy được cho là phải ngồi cạnh người mà cô ấy ghét có lẽ hơn bất kỳ ai trên thế giới này không nên bị bỏ qua.
Tuy nhiên, Michelle đã nhờ một trợ lý chuyển lời chia buồn của bà đến gia đình Carter thay vì xuất hiện.
“Bà Obama gửi lời chia buồn và cầu nguyện tới gia đình Carter và tất cả những ai yêu mến và học hỏi từ vị cựu Tổng thống đáng kính này”, Crystal Carson, người phát ngôn của Michelle Obama cho biết.
Năm ngoái, Michelle Obama đã chia sẻ sự khinh miệt và sợ hãi của bà đối với Trump liên quan đến việc khi đó được coi là sự trở lại Nhà Trắng. Tin tức này xuất hiện khi có suy đoán rằng bà đang có kế hoạch tự mình tìm kiếm chức tổng thống.
Dưới đây là những gì cô ấy đã nói với Jay Shetty trên podcast “On Purpose” của anh ấy vào tháng 1 năm 2024:
Những thứ khiến tôi thức giấc vì bạn, bạn không thể kiểm soát chúng. Và bạn tự hỏi, những người đó ở đâu, chúng ta ở đâu trong chuyện này? Bạn biết đấy, trái tim chúng ta ở đâu? Điều gì sẽ xảy ra trong cuộc bầu cử tiếp theo?
Tôi sợ hãi về những gì có thể xảy ra. Bởi vì các nhà lãnh đạo của chúng ta rất quan trọng. Chúng ta lựa chọn ai. Ai nói thay chúng ta. Ai nắm giữ bục giảng của kẻ bắt nạt. Nó ảnh hưởng đến chúng ta theo cách mà đôi khi tôi nghĩ mọi người coi là điều hiển nhiên