
Jay Bratt
Theo phóng viên Deep State và kẻ buôn hồ sơ giả về Trump-Nga Michael Isikoff, Jay Bratt, trợ lý cấp cao của Jack Smith, đã đột ngột từ chức khỏi Bộ Tư pháp vào tuần trước.
Jay Bratt là một trong những công tố viên chính dẫn đầu cuộc đột kích Mar-a-Lago, ông đã đe dọa một luật sư bào chữa cho tài xế phục vụ của Trump và thừa nhận Bộ Tư pháp đã can thiệp vào bằng chứng.
Thông qua Michael Isikoff cho SpyTalk :
Một công tố viên an ninh quốc gia cấp cao của Bộ Tư pháp đã trở thành nạn nhân đầu tiên của chính quyền Trump sắp nhậm chức khi đột ngột từ chức vào tuần trước trước khi những người được bổ nhiệm có thể trả thù ông vì vai trò quan trọng của ông trong cuộc điều tra của cố vấn đặc biệt Jack Smith về cựu tổng thống.
Việc từ chức của Jay Bratt, một luật sư lâu năm từng giữ chức vụ trưởng phòng phản gián và kiểm soát xuất khẩu thuộc bộ phận an ninh quốc gia trước khi được chuyển giao cho nhân viên của Smith, vẫn chưa được bộ này công bố chính thức.
Nhưng ba nguồn tin thân cận với động thái này đã mô tả với SpyTalk rằng đây là một sự kiện quan trọng và thậm chí là đáng sợ, báo trước cuộc di cư tiềm tàng của các luật sư chính phủ dày dạn kinh nghiệm và các đặc vụ FBI, những người lo sợ cơn thịnh nộ của Pam Bondi, người được Trump lựa chọn làm tổng chưởng lý, Kash Patel, người được ông đề cử làm giám đốc FBI, và đội quân trung thành với MAGA dự kiến sẽ nắm giữ các vị trí hàng đầu.
Hãy nhớ lại rằng Jay Bratt đã đe dọa Stanley Woodward, luật sư của Walt Nauta, tài xế phục vụ xe của Trump.
Jay Bratt đã cố gắng hối lộ Stanley Woodward và đe dọa sẽ sa thải ông nếu không mời được Walt Nauta ra làm chứng chống lại Trump.
Tạp chí Gateway Pundit trước đây đã đưa tin về vụ hối lộ này.
Bộ Tư pháp buộc phải phản hồi đơn khiếu nại cáo buộc hành vi sai trái của công tố viên được Stanley Woodward, luật sư của Walt Nauta, trợ lý bị truy tố của Trump, đệ trình lên tòa án DC.
Theo nhà báo Paul Sperry của RealClearInvestigati ons, Bộ Tư pháp đã buộc phải trả lời đơn khiếu nại được nộp kín về vụ hối lộ bất thành.
“Khi ông Woodward đến Tòa án Tối cao, ông được dẫn đến một phòng họp, nơi ông Bratt đang đợi với thứ có vẻ là một tập tài liệu chứa thông tin về ông Woodward. Sau đó, ông Bratt nói với ông Woodward rằng ông không coi mình là “luật sư của Trump”, và ông nói thêm rằng ông biết rằng ông Woodward đã được giới thiệu với Tổng thống Biden để bổ nhiệm vào Tòa án Tối cao của Quận Columbia. Ông Bratt tiếp tục nói rằng “Tôi không muốn ông làm bất cứ điều gì để làm hỏng chuyện đó”, theo hồ sơ chưa niêm phong.
Trong một diễn biến mới, Tổng thống Trump vừa tuyên bố Stanley Woodward sẽ là cố vấn pháp lý hàng đầu tại Nhà Trắng của Trump.