
Tôi bảo vợ mình, là rất thật lòng: Nếu vợ chồng mình chia tay nhau, anh sẽ không lấy vợ nữa đâu.
Bạn có thể không tin nhưng vợ tôi thì tin. Vì vợ tôi biết chắc rằng phụ nữ tốt hơn vợ tôi thì nhiều nhưng người phụ nữ tốt nhất với tôi chỉ có mình vợ tôi. Là chỉ nàng biết và nàng hiểu tôi cần gì ở một người vợ. Là nàng được thiết kế riêng cho tôi. Tất nhiên, ở chiều ngược lại cũng vậy, tôi có thể không bằng rất nhiều đàn ông nhưng với vợ mình, tôi vừa khít nàng. Thay ai vào cũng lệch, cũng toang. Vợ chồng là thế, vừa khít với nhau bằng tất thảy nỗ lực của cả hai người.
Để có được một cuộc hôn nhân thế này, hai vợ chồng tôi đã phải mài giũa mình suốt gần 20 năm qua, mỗi ngày. Là nàng đã không buông tay khi tôi giống chồng người khác. Là tôi cũng thay đổi từng ngày một cách tốt lên. Vì tôi thấy nàng cũng đang tốt lên mỗi ngày suốt những năm tháng làm vợ của tôi. Tôi nghĩ đàn ông nào cũng vậy cả thôi, chứng kiến vợ mình tốt lên mỗi ngày thì chúng tôi cũng không thể chậm tiến được. Là sĩ diện của đàn ông mà nói!
Khi chứng kiến những cuộc tình già rực rỡ ngoài kia, bạn có nhận ra không, là bởi họ đã rơi rất nhiều nước mắt, đã phải tự gọt giũa mình để vừa khít lại nhau. Là biết bao cố gắng của cả 2 người ấy. Có khi chẳng cùng 1 lúc đâu, người cố gắng trong khi người kia còn cạn nghĩ. Phải bao dung rất nhiều trong suốt hành trình hôn nhân ấy.
Bao dung không phải là tha thứ. Bao dung là thấu hiểu. Là ta đặt mình vào đối phương mà hiểu sâu bạn đời của mình. Không phải đi guốc trong bụng nhau mà là nằm sâu trong trái tim nhau. Là mình ở trong tim họ, ở sâu trong tim họ. Hiểu rằng họ hành xử thế này là vì sao, họ hôm nay có ổn không, họ đang trải qua vấn đề gì? Như bác sĩ tâm lý của nhau vậy. Để chữa lành cho nhau chứ không phải chỉ nhìn thấy những vấn đề của mình.
Ai cũng có những vấn đề của họ, nếu ta chỉ thấy những vấn đề của mình là to hơn vấn đề của bạn đời, ta sẽ không còn sự thấu hiểu nữa. Hôn nhân ổn hay không ổn là thế. Như tôi vẫn nói đùa rằng: Cứ từ từ thì hôn nhân sẽ dừ vậy. Bởi chúng tôi đều hiểu hôn nhân là một đời, sao phải vội?
Cứ từ từ hôn nhân sẽ dừ, sẽ nhuyễn mà hoà làm một. Để thành một đời đến mức ta chẳng còn muốn cưới ai nếu như ta không còn bạn đời của mình nữa vậy….
VietBF@sưu tập