Cựu giám đốc nhà tù Nga đã thiệt mạng trong vụ nổ xe hơi tại thành phố Donetsk, vùng lãnh thổ Ukraine đang bị Nga chiếm đóng.

Chiếc SUV màu trắng của ông Sergei Yevsyukov bị cháy đen trên một con phố chính ở thành phố Donetsk - Ảnh: MOSCOW TIMES
Đài BBC ngày 9-12 đưa tin ông Sergei Yevsyukov (49 tuổi) - cựu giám đốc nhà tù Olenivka - đã thiệt mạng trong một vụ nổ xe hơi tại thành phố Donetsk, vùng lãnh thổ của Ukraine đang bị quân đội Nga chiếm đóng.
Truyền thông Ukraine cho biết ông Sergei Yevsyukov bị thiệt mạng bởi một quả bom được đặt dưới xe của ông, có sức công phá tương đương khoảng 100g thuốc nổ TNT.
Hình ảnh từ hiện trường cho thấy chiếc SUV màu trắng của ông Yevsyukov đã bị thiêu rụi hoàn toàn trên một con phố chính tại trung tâm thành phố Donetsk.
Vợ ông Yevsyukov cũng bị thương nặng trong vụ tấn công. Bà bị mất một chân và hiện đang trong tình trạng nguy kịch tại bệnh viện.
Ngoài ra có hai người dân địa phương bị thương. Hiện giới chức Nga đã mở cuộc điều tra hình sự liên quan vụ nổ.
"Chúng tôi đang tiến hành kiểm tra chi tiết hiện trường vụ việc và thực hiện một loạt các biện pháp điều tra", Ủy ban Điều tra Nga cho biết.
Ông Yevsyukov từng là giám đốc nhà tù Olenivka, nơi xảy ra vụ tấn công bằng tên lửa vào tháng 7-2022 khiến hàng chục tù nhân chiến tranh Ukraine thiệt mạng. Sau đó, Ukraine cáo buộc Nga tấn công nhà tù này nhằm tiêu hủy bằng chứng về các hành vi tra tấn và tội ác diễn ra tại đó.
Vụ sát hại ông Yevsyukov được xem là một phần trong chuỗi các cuộc tấn công của Ukraine nhắm vào các sĩ quan Nga, quan chức quân sự do Nga bổ nhiệm và các nhân vật công khai ủng hộ Điện Kremlin tại những vùng lãnh thổ của nước này mà Nga đang chiếm đóng và trên đất Nga.
VietBF@sưu tập