Trong một đoạn video clip được phát trên trang youtube “Thành Trung TV,” nhà sư Thích Minh Tuệ được nhìn thấy cầm trên tay bản in lá đơn tố cáo ông “gặp người của Việt Tân,” đồng thời ông đưa ra phản hồi về việc này.
Từ một ngày trước, mạng xã hội lan truyền tin bà Nguyễn Thị Hoàng, 64 tuổi, chủ một doanh nghiệp tại tỉnh Bình Dương, làm đơn tố cáo, yêu cầu Công An Tỉnh Gia Lai điều tra xem sư Minh Tuệ có phải là “phản động,” và có liên kết với các “thành phần phản động” là Châu Ngọc Đời, Hoàng Duy Hùng, bị dán nhãn là “người của Việt Tân” hay không?
Đơn tố cáo của bà Hoàng đề gửi ông Lương Cường, chủ tịch nước Việt Nam, cùng nhiều cơ quan khác.
Trong lá đơn dài ba trang giấy A4, bà Hoàng còn đưa cáo buộc ông Tuệ “chia rẽ tôn giáo, dân tộc” và “xúc phạm công an.”
Theo đoạn video clip được cho là quay hôm 6 Tháng Mười Hai, sư Minh Tuệ vừa đọc đơn tố giác, vừa chậm rãi phân tích từng cáo buộc nhắm vào ông với vẻ bình thản.
Về cáo buộc “gặp người của Việt Tân,” sư Minh Tuệ cho hay: “Những người này thì con [tôi] không biết. Nếu biết thì con nói biết, nhưng mà chưa gặp họ. Con không biết họ có phải người của Việt Tân hoặc ‘phản động’ hay không. Đó là việc của cơ quan nhà nước, họ nắm chứ không phải con nắm.”
Ngoài ra, sư Minh Tuệ khẳng định ông “không phải Phật sống,” không có đệ tử,” “nhặt được tấm vải màu nào thì mặc màu nấy chứ không phải bảy màu như lời tố cáo.”
“Tập học theo hạnh đầu đà, xin ăn thì đúng, bưng cái ruột nồi cơm điện đi lang thang từ Bắc vào Nam, cũng đúng,” nhà sư nói.
Ông cũng giải thích thêm về chuyện đi khất thực: “Bình thường một mình con đi thì đâu có vấn đề gì. Nhưng có thêm người tự họ đi theo, đi theo thì gây mất trật tự giao thông. Việc này có duyên nơi mình, nơi họ, nhưng khiến mình không đi được nữa, nhưng con cũng vui vẻ, chấp nhận…”
Hồi trung tuần tháng trước, nhà sư Thích Minh Tuệ có thư viết tay hé lộ chuyện mình nhận được “sự giúp đỡ” của cơ quan an ninh công an nhưng rồi quyết định “buông bỏ hạnh đầu đà.”
Ảnh chụp bức thư tay ký hôm 20 Tháng Mười Một có dấu mộc đỏ xác nhận của công ty Phát Tâm Thiên Định Tuệ của ông Lê Anh Tuấn, anh ruột của nhà sư.
Trong bức thư, người được cho là sư Minh Tuệ kể rằng ông đã được cơ quan an ninh công an đưa ra thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, tu tập trong 108 ngày vừa qua.
Ở đó, nhà sư thực hành theo hạnh đầu đà được “lực lượng công an đông đảo lập chốt chặn, canh gác, phong tỏa thôn xóm” để ông đi khất thực hằng ngày.
Việc công an lập chốt chặn theo lời ông khiến người dân địa phương “không được tự do thoải mái” và cơ quan nhà nước “mất công mất việc vì con.”
Ông cũng kể thêm: “…Mỗi sáng con đi khất thực thì đi trước con, đi sau con, có rất nhiều an ninh [viên] đi theo, lớn tiếng ngăn cản người này, người kia, làm ồn ào như vậy vừa khổ cho cả công an vừa khổ cho cả những người dân…”
Do vậy, sư Thích Minh Tuệ thông báo ông quyết định từ nay “buông bỏ hạnh đầu đà, không chấp vào nó nữa. Hạnh đầu đà cũng tốt đẹp, không được cũng tốt đẹp…”
Ông viết thêm rằng những ngày sắp tới của ông “còn thở, có vật thực thì ăn, không có thì thôi, sống không mong cầu danh lợi gì cả…”
Cuối bức thư, sư Minh Tuệ nhận xét rằng việc tập học của ông “như vậy là rất tốt đẹp rồi” và “mong cho tất cả mọi người đều được hạnh phúc.”