
Là tôi thấy nhiều người bất hạnh vì trong họ thiếu một dũng khí.
Một tối thứ Tư nọ, người phụ nữ trên 70 tuổi gọi điện cho Trạm Cứu Hộ Trái Tim của tôi và chị Vĩnh Quyên tâm sự về cuộc hôn nhân hơn 40 năm tuổi của chị. Chị bảo con cái chị thúc giục mãi chị mới đủ dũng khí để gọi điện lên đài. Câu chuyện về cuộc hôn nhân hơn 40 năm vất vả của chị. Về người chồng cờ bạc đốt hết tiền tỷ mà chị tích góp nhiều năm. Ngoại tình năm bảy lượt. Chị muốn ly dị lâu lắm rồi nhưng chị không đủ dũng khí. Nào là chờ con lớn, khi con lớn lại lo ông bà thông gia đánh giá nên ngậm đắng nuốt cay giữ cho con thể diện gia đình. Cứ nhịn lại, nuốt vào trong mà đến lúc mây bay khắp tóc lại chép miệng: Chịu suốt 40 năm rồi, còn bao năm nữa đâu sao không chịu nốt? Già rồi ly dị con cháu nó cười cho. Sau khi được tôi với chị Vĩnh Quyên phân tích, rằng chị 70 tuổi nhưng chị vẫn còn 20 năm nữa kia mà, nghĩ về 20 năm phía trước đi, con cái cũng muốn chị hạnh phúc những năm cuối đời. Chỉ 1 tuần sau, chị gọi điện đến chương trình và vỡ oà hạnh phúc. Chị bảo, chị bắt đầu được sống cho mình ở cái tuổi thất thập cổ lai hy này rồi!
Giống như chị, bao nhiêu người bất hạnh không phải vì cuộc đời đối xử với họ tệ hại mà là bởi ta không đủ dũng khí để lựa chọn hạnh phúc cho mình mà thôi! Là ta để nỗi sợ cản bước ta đi đến hạnh phúc. Là ta luôn thấy khó khăn vì lòng ta không có dũng khí. Thậm chí nhấc điện thoại lên gọi cho tôi với chị Vĩnh Quyên thôi mà nhiều người còn sợ thì mong gì hạnh phúc? Kẻ vì sĩ diện bản thân quá lớn, vợ cắm sừng mình năm lần bảy lượt nhưng vẫn sợ mang tiếng đàn ông yếu sinh lý. Người thì vì sợ khổ, sợ mất nguồn tài chính mà chồng tệ thế nào cũng cắn răng mà chịu, rồi đổ rằng vì con.
Không! Tôi không nói rằng ly dị mới là dũng cảm. Tôi chỉ muốn nói rằng hạnh phúc cũng cần dũng cảm. Là có dũng khí để thay đổi bản thân mình, rời khỏi mối quan hệ độc hại (chẳng cần phải ly dị nếu như bạn chưa đủ khả năng). Nhất định phải dũng cảm sống với cuộc đời của mình thì mới mong có hạnh phúc chứ!
Dũng khí từ đâu ra nếu không từ việc thương lấy mình nhiều hơn, tin vào việc mình xứng đáng để có cuộc đời khác. Là tích cóp không chỉ tài chính mà còn là con người chất lượng của mình. Là đừng để mình tệ đi mỗi ngày chỉ vì cuộc đời xử tệ với mình. Là ta có một cuộc đời phải sống chứ không phải là sống theo, sống dựa, sống phụ thuộc như thế. Dũng khí để sẵn sàng chịu trách nhiệm với mỗi quyết định cuộc đời mình.
VietBF@sưu tập