Steve Bannon, cựu cố vấn khoa trương của Trump, người vừa mới rời khỏi tù cách đây vài tuần sau khi thụ án vì tội khinh thường Quốc hội, đang cảnh báo các quan chức Dân chủ "tham nhũng" rằng tổng thống đắc cử và nhóm của ông sẽ "đến" với họ vào ngày đầu tiên ông nhậm chức.
Cho dù là nhà báo hay thẩm phán, “chúng tôi sẽ đến với các người,” Bannon tuyên bố trong một tập gần đây của “War Room.” Cụ thể, ông nhắm vào nhóm sau, mô tả mạng lưới các thẩm phán liên bang của quốc gia có ý định tống càng nhiều bị cáo J6 vào sau song sắt càng tốt. “Những gì các người đã làm trong phòng xử án ở DC và những gì các người [được] phép làm với những người J6 này và đưa họ vào tù… Bennie Thompson, các người tham nhũng, Liz Cheney, các người tham nhũng. Hãy giữ gìn tài liệu của các người, vì chúng tôi sẽ truy đuổi các người,” ông hứa.
Thompson (D-MS) và Cheney đều được giao nhiệm vụ điều tra các cuộc bạo loạn ngày 6 tháng 1 năm 2021 tại tòa nhà Capitol với tư cách là một phần của một ủy ban quốc hội được chọn, những phát hiện của ủy ban này cuối cùng đã được Bộ Tư pháp sử dụng để giam giữ hàng trăm người tham gia. Một phán quyết sau đó của Tòa án Tối cao đã góp phần lật ngược nhiều bản án và Tổng thống đắc cử Donald Trump đã đảm bảo với những người vẫn đang ở trong tù rằng ông có khả năng sẽ ân xá hoàn toàn cho họ khi nhậm chức. Vào thứ Hai, cố vấn đặc biệt Jack Smith đã có động thái bác bỏ vụ án J6 của chính Trump, nói với Thẩm phán Tanya Chutkan rằng chính phủ sẽ tôn trọng chính sách lâu dài của mình là không truy tố các tổng thống sắp nhậm chức hoặc đang tại nhiệm.
“Các người là tội phạm, và các người đã đưa những người không có tiền để tự vệ, các người đã tống họ vào tù và các người đã phá hủy cuộc sống của họ và các người đã cố gắng phá vỡ họ. Các người có một bà mẹ bảy mươi tuổi được trao tặng Huân chương Sao Vàng đang ở trong tù tại Colorado ngay bây giờ, được rồi, với những cáo buộc hoàn toàn bịa đặt. Các người đang nổi loạn, và Damian Williams và Jack Smith, các người có thể từ chức. Andrew Weissmann, các người có thể chạy bất cứ nơi nào các người muốn chạy. Cánh tay dài của luật pháp sẽ truy tìm các người, và các người sẽ phải chịu trách nhiệm,” Bannon cảnh báo.
Bản thân Bannon đã được thả khỏi tù chưa đầy hai tuần trước Ngày bầu cử sau khi thụ án bốn tháng vì bất chấp lệnh triệu tập của quốc hội. Người dẫn chương trình "War Room" hiện đã quay trở lại với chính quyền Trump, nơi đang tìm kiếm các cố vấn trung thành để thúc đẩy chương trình nghị sự MAGA mạnh mẽ hơn so với bốn năm đầu tiên của đảng Cộng hòa tại nhiệm, và vẫn chưa biết liệu Bannon sẽ tiếp tục chương trình của mình hay đảm nhận một vai trò chính thức tại Nhà Trắng. Cả hai được cho là đã hàn gắn mối quan hệ của họ kể từ khi Bannon bị sa thải trong nhiệm kỳ đầu tiên của Trump.
Việc truy tố cựu cố vấn số một của tổng thống đắc cử vẫn chưa kết thúc. Bannon vẫn phải đối mặt với các cáo buộc hình sự tại tiểu bang New York, nơi các công tố viên cáo buộc ông đã dàn dựng một kế hoạch để nhận tiền quyên góp từ những người Mỹ muốn tài trợ riêng cho bức tường dọc biên giới Hoa Kỳ-Mexico. Các công tố viên lập luận rằng số tiền này không bao giờ được chuyển cho việc xây dựng bức tường mà thay vào đó được chi cho các ưu tiên khác theo quyết định của Bannon. Ông đã không nhận tội rửa tiền, âm mưu và gian lận, cùng với các cáo buộc khác. Phiên tòa đó sẽ bắt đầu vào tháng 12.