Vào ăm 2020, giữa cuộc chiến thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc, “yêu quý nhau” là cách ông Donald Trump mô tả về mối quan hệ của ông và ông Tập Cận Bình.
Còn ông Tập thì không công khai bày tỏ quan điểm và cũng hiếm khi nhắc đích danh ông Trump.
Đánh giá của ông Trump phần nào cũng hợp lý, xét tới việc ông Tập từng đích thân dẫn ông Trump tham quan các khu nội cung của Tử Cấm Thành vào năm 2017.
Chưa có một vị tổng thống Mỹ nào có được vinh dự này từ khi Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa được thành lập.
Thế nhưng, cũng vào năm 2020, khi Covid lan rộng ra khắp thế giới, ông Trump nhiều lần gọi đó là “vi rút Trung Quốc” và cho rằng Trung Quốc cần chịu trách nhiệm về sự bùng phát của dịch.
Trung Quốc rõ ràng là không thích điều đó. Vấn đề Đài Loan cũng căng thẳng hơn khi mà Trung Quốc ngày càng cứng rắn với những yêu sách chủ quyền của mình.
Liệu ông Trump, người đàn ông thường xuyên nhảy trên các nền nhạc khác nhau, có “hâm nóng lại” được tình cảm với ông Tập, người có khả năng kiểm soát 1,4 tỷ người với “bàn tay sắt”?