CHÍNH TRƯỜNG MỸ
Trận chiến thực sự đã chính thức bắt đầu: giới cầm quyền sợ Matt Gaetz, Thượng viện đang chuẩn bị phủ quyết việc bổ nhiệm Bộ trưởng Tư pháp mới, Trump viện dẫn dự luật và trực tiếp bỏ qua việc bổ nhiệm.
Bộ trưởng Tư pháp (Tổng chường lý) luôn là lá bùa hộ mệnh của cơ quan. Trong nhiệm kỳ đầu tiên của Trump, Barr là một tên khốn đã che đậy vụ việc của Hunter và giả vờ điếc trước gian lận bầu cử. Điều đáng phẫn nộ hơn nữa là Bộ Tư pháp thực sự đã chỉ định một công tố viên tạm thời để điều tra vụ thông đồng của Tổng thống Trump với Nga, khiến người nộp thuế thiệt hại 80 triệu USD. Sau trọn ba năm điều tra, họ kết luận rằng không có bằng chứng chắc chắn nào cho việc thông đồng với Nga. .
Lần này, Trump không còn là quả mềm mỏng như 4 năm trước, dễ bị người khác chèn ép.

Hôm nay, Trump đã gửi thông điệp tới Lãnh đạo đa số Thượng viện Thune, người đại diện cho sức mạnh của McConnell, rằng nếu Thượng viện không phê chuẩn chức vụ Bộ trưởng Tư pháp Gaetz, ông sẽ bổ nhiệm Bộ trưởng Tư pháp Gaetz theo Đạo luật Cải cách Vị trí Tuyển dụng Liên bang năm 1998. sẽ cho phép bổ nhiệm tạm thời với thời hạn tối đa là 210 ngày, có thể gia hạn thêm 210 ngày mà không cần phải có sự xác nhận của Thượng viện.
Bây giờ, quả bóng đang ở phía Thượng viện.
Sau đó, chúng ta chờ đến vòng thứ hai để xem McConnell và Trump sẽ làm gì tiếp theo.