Một thẩm phán bầu cử tại tiểu bang Minnesota ủng hộ Kamala Harris có thể phải đối mặt với mức án lên tới 10 năm tù và khoản tiền phạt 20.000 đô la nếu bị kết tội trong một vụ án gian lận bầu cử.
Một báo cáo trên tờ Federalist xác định thẩm phán là Timothy Michael Scouton và giải thích rằng ông bị cáo buộc cho phép những người chưa đăng ký bỏ phiếu.
Báo cáo cho biết văn phòng luật sư quận Hubbard, Minnesota đã buộc tội Scouton, 63 tuổi, ở Nevis, Minn., về một tội danh là chấp nhận phiếu bầu của người chưa đăng ký và một tội danh khác là bỏ bê nhiệm vụ.
Theo báo cáo, ông từng giữ chức vụ thẩm phán bầu cử trưởng tại Khu vực bỏ phiếu Badoura Township, phía bắc Minnesota.
Một báo cáo của hãng thông tấn giải thích rằng kiểm toán viên của Quận Hubbard, Kay Rave, không thể tìm thấy mẫu đơn đăng ký cử tri "trong số các lá phiếu và tài liệu khác" do Scouton nộp.
Sau đó, đơn khiếu nại giải thích, "Một thẩm phán bầu cử khác đã nói với một điều tra viên từ văn phòng cảnh sát trưởng quận rằng Scouton đã chỉ đạo họ không sử dụng mẫu đăng ký" và "một người khác nói rằng Scouton đã nói với họ rằng "những cử tri mới chỉ cần ký vào mặt sau của một cuốn sách".
Phiên tòa tiếp theo của ông dự kiến diễn ra vào tháng 1.
Scouton nói với tờ Federalist rằng "mặc dù ông muốn bình luận nhưng đã được khuyên là không nên làm vậy".
Trong một tuyên bố, Bộ trưởng Ngoại giao Minnesota Steve Simon cáo buộc, "Các thẩm phán bầu cử phải tuyên thệ sẽ điều hành cuộc bầu cử theo đúng luật pháp, việc cố tình không làm như vậy là bất hợp pháp và là sự phản bội lòng tin của công chúng."
Trên thực tế, Hội đồng Lập pháp Tiểu bang Toàn quốc báo cáo rằng bản thân Simon từ lâu đã là người phản đối mạnh mẽ luật yêu cầu xác minh danh tính cử tri trong các cuộc bầu cử.
Tờ Federal đưa tin sau cuộc bầu cử năm 2020 "bị ảnh hưởng bởi sự bất thường", Simon đã nói với các nhà lập pháp, "Quốc gia này đã chứng kiến một làn sóng thông tin sai lệch về nền dân chủ của chúng ta, về việc bỏ phiếu và về cuộc bầu cử gần đây nhất của chúng ta. Đây là những lời nói dối được thiết kế để thao túng và đánh lừa mọi người. Vì vậy, đây là sự thật: sự thật là cuộc bầu cử năm 2020 về cơ bản là công bằng, trung thực, chính xác và an toàn. Chấm hết. Các tòa án tiểu bang và liên bang trên khắp cả nước đã xem xét và xem xét lại các cáo buộc ngược lại và không tìm thấy gì - không có gian lận hoặc hành vi sai trái đáng kể nào."
Báo cáo của đảng Liên bang đã đưa ra lời đính chính thẳng thắn về tuyên bố đó.
"Điều đó không đúng. Chắc chắn đã có gian lận và các hành vi vi phạm luật bầu cử khác trong cuộc bầu cử năm 2020, như mọi cuộc bầu cử khác. Một ví dụ điển hình là Abdihakim A. Essa. Người đàn ông Minneapolis năm 2022 'bị buộc tội cố ý làm hoặc ký giấy chứng nhận giả khi nộp phiếu bầu vắng mặt tại Quận Hennepin', theo cơ sở dữ liệu gian lận bầu cử của Heritage Foundation. 'Essa, một người không phải công dân, đã làm giả chữ ký của cha mình với tư cách là nhân chứng trên các lá phiếu. Ông đã nhận tội với bốn trong số mười ba tội danh, tất cả đều là tội trọng của tiểu bang. Ông đã bị kết án 180 ngày trong một cơ sở cải tạo dành cho người lớn; tất cả trừ 90 ngày của bản án này đều được hoãn lại cho đến khi hoàn thành thành công 2 năm quản chế có giám sát. Ông cũng bị đánh giá là 78 đô la chi phí ra tòa."
Krista Knudsen, một đảng viên Cộng hòa tại Lake Shore, Minn., trong Hạ viện tiểu bang, cho biết, "Tôi muốn cảm ơn Kiểm toán viên Quận Hubbard vì đã nỗ lực bắt giữ cá nhân này và vì sự cảnh giác của họ trong việc bảo vệ tính toàn vẹn của cuộc bầu cử của chúng ta."
Knudsen cho biết, "Tình trạng hiện tại không còn hiệu quả và chúng ta cần hành động trong phiên họp tới để giải quyết những vấn đề này."
Ngoài ra còn có cáo buộc rằng trong cuộc bầu cử năm 2024 đã xảy ra sự cố in phiếu bầu, trục trặc và lỗi kiểm phiếu, đếm chậm, thiếu phiếu bầu và nhiều vấn đề khác.