Tham ô hay dâm ô cuối cùng vẫn do dân trả cả, nên Việt+ không bao giờ sợ hết, nếu người dân cứ cúi đầu dưới ách thống trị của CS mãi.

Ảnh d*â*m tặc Lại Đức Tuấn
Ông Lại Đức Tuấn bị tuyên phạt phải bồi thường một khoản tiền và bị trục xuất, nhưng nhân dân tự hỏi ông lấy tiền đâu ra để nộp?
Thông thường, một người chỉ được mang 5.000USD khi xuất cảnh mà không cần khai báo, nếu trên số đó thì phải thông báo cho hải quan. Vậy ông Tuấn khi đi xuất cảnh mang bao nhiêu với mức lương công chức của ông? Nếu mang nhiều thì phải khai báo rồi sẽ bị truy xét, còn mang ít quá thì lấy tiền đâu ra để mát xa “tay vịn”?
Tòa tuyên phạt ông Tuấn một khoản bồi thường cho nạn nhân, mà trong túi của ông chỉ tầm khoản 5.000USD thì ông lấy đâu tiền để mà nộp, hay Đại sứ quán Việt Nam tại Chile lấy tiền thuế ra nộp giùm rồi tính là công tác phí, hay ông phải vay của anh em trong đoàn để nộp phạt? Quả thật rất khó nghĩ, tiền ở đâu mà ra?
Anh Lý