
Khi con học cấp hai thì lo con không vào được cấp ba.
Khi con học cấp ba thì lo con không đỗ được đại học.
Khi con học đại học thì lo con ra trường không kiếm được việc làm.
Khi con đi làm lại lo con không tìm được người để yên bề gia thất.
Mà khi con đã thành gia lập thất lại lo con không đủ khả năng nuôi sống gia đình.
Cha mẹ cả đời này luôn nghĩ, phải có tiền để dành cho con, có sức để giúp đỡ con, có nhà để lại cho con, có kiến thức để dạy dỗ con, có xe là để đưa đón con, nhưng khi cha mẹ bị bệnh, họ lại luôn giấu giếm không cho con cái biết.
Nhà văn Dương Giáng từng viết:
"Đến một ngày, khi đấng sinh thành, dưỡng dục của bạn đều rời đi, trên đời này sẽ không còn ai thực lòng yêu thương bạn nữa, không còn ai quan tâm bạn sống tốt hay không tốt, đi làm có mệt hay không mệt, bạn dạo này đang béo hay gầy, cũng chẳng còn ai sẵn sàng khoan dung với những tính khí thất thường cùng khuyết điểm của bạn nữa".
Vẫn nói, cha mẹ còn, cuộc đời ta còn chốn trú. Cha mẹ rời đi, cuộc đời chỉ là còn là lối về. Cho nên, khi cha mẹ vẫn còn, mong bạn hãy dành nhiều thời gian để về nhà, ở bên họ, tận hiếu càng sớm càng tốt, đừng đợi đến khi chỉ còn là bóng hoàng hôn.
VietBFsưu tập