
🍀Người đời chưa hiểu đạo, chưa biết quy luật nhân-duyên-quả nên họ nghĩ đạo Phật là đạo cầu xin, nhưng sự thật không phải vậy.
🍀Người ngoài hiểu lầm đạo đã đành, đây người Phật tử chúng ta cũng hiểu lầm đạo.
Đạo Phật không phải đạo cầu xin, dùng tiền để cầu xin lại càng không đúng.
🍀 Đức Phật hay chư vị Bồ tát không bao giờ dạy điều đó, nếu các Ngài cho phép dùng tài vật để đổi lấy phước báu hay xóa nghiệp.
Thì các Ngài là người kinh doanh rồi, chứ không phải là bậc tu hành.
🍀Chúng ta không bác bỏ, phân định đúng sai với các hình thức tín ngưỡng, nhưng phải biết được cái gì thuộc về đạo Phật của mình.
🍀 Đạo Phật không có lên đồng, lên cốt, cúng sao, giải nghiệp, xem bói.. Mà theo đạo Phật, tất cả đều vận hành theo vòng xoay nhân-duyên-quả, không ai hay bất cứ điều gì nằm ngoài quy luật này.
Cũng không ai có thể biết trước, can thiệp, thay đổi hay thêm bớt 'nghiệp' cho người khác; cho dù đó là các vị Bồ tát hay chư Phật.
🍀 'Hãy tự thắp đuốc lên mà đi!' - Đức Phật đã căn dặn rõ như thế trước lúc Ngài ra đi.
Ngài là người đã chứng thực, là bậc chỉ đường từ bi và sáng suốt, không phải là vị quan tòa phán xét tội, giảm nhẹ hay tăng hình phạt.
🍀 Muốn được hưởng phước báu hậu lai, hãy tự nương theo lời dạy của Phật mà khai mở trí tuệ và gắng làm điều lành.
Đừng cầu xin ai cả, và cũng không ai có thể cho bạn điều đó...!!!
Sưu tầm:
- Cầu xin....Là tâm tham muốn được ban phát cái này, cái kia.
Chỉ làm tăng thêm sự tham lam, cho những người thích mong cầu tất cả đều như ý. Chứ họ không tin vào Nhân - Quả....
- Miễn cầu được cho là linh thiên, cầu không được liền tìm nơi khác. Có người cũng sẵn sàng từ bỏ tôn giáo, vì họ nghĩ theo đạo Phật không giàu có, không văn minh.
Nhưng vấn đề lại nằm ở bản thân họ, chứ không phải nằm ở “ Đạo”
- Cầu được...ước thấy, sẽ làm con người ta sớm trở thành kẻ kiêu ngạo với những thành tựu mình đang có.
Khiêm hạ... cũng là việc chẳng dễ dàng gì với người ôm quá nhiều tham vọng.
- Chính vì thế, mà người biết Đạo và nguời hiểu Đạo....là một khoảng cách rất xa...!!!
VietBFsưu tập