
Bạn đang cầm một tách cà phê thì có người đi đến và va vào bạn hoặc chạm cánh tay bạn, khiến cà phê trong tách bị sánh đổ ra ngoài.
Tại sao bạn lại đổ cà phê?
"Vì có người đụng vào tôi!!!"
Câu trả lời nghe thoạt qua vẻ có lý, nhưng nếu “luận” ra thì câu trả lời của bạn có thể là:
“Tôi làm đổ cà phê vì có cà phê trong tách của tôi”.
Bạn làm đổ cà phê ra ngoài vì trong tách bạn có cà phê. Logic như thế: nếu có trà trong tách, bạn sẽ làm đổ trà. Có sữa, bạn sẽ làm đổ sữa…Bất cứ thứ gì bên trong tách là thứ sẽ đổ ra ngoài.
Tương tự, trong cuộc sống của chúng ta có vô vàn sự “va chạm”, “rung lắc”, khi đó bất cứ thứ gì bên trong bạn (“cốc” của bạn) cũng sẽ trào ra. Vì vậy, chúng ta phải tự hỏi bản thân: "Có gì trong cốc của tôi?"
Khi cuộc sống có “va chạm, xung đột”, điều mà không ai tránh khỏi, thì cái gì tràn ra ngoài?
Niềm vui, lòng biết ơn, sự bình yên và sự khiêm nhường?
Hay, sự tức giận, cay đắng, sự ganh tỵ, hiềm khích và sự phân biệt, đối xử?
Cuộc sống đã cung cấp chiếc ly cho bạn, bạn được quyền chọn đổ đầy nó với những gì bạn muốn. Vậy, hôm nay, chúng ta hãy cùng nhau làm đầy chiếc cốc của mình bằng lòng biết ơn, vị tha, niềm vui, sự dịu dàng, những điều tốt lành và tình yêu thương dành cho người khác các bạn nhé!
Nhân ngày đầu tiên của “Tháng Tám mùa Thu, mùa Thu Tháng Tám”, xin được chúc các bạn luôn có cuộc sống an vui và tràn đầy tình nhân ái!
VietBF@sưu tập