Sau gần 30 năm, anh Maxime Leblanc, chàng trai Pháp gốc Việt nghẹn ngào ôm chầm lấy mẹ ruột giữa sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM). Tất cả từ một kết quả xét nghiệm ADN.
Câu chuyện tìm mẹ xúc động của chàng trai Pháp 28 tuổi, với sự đồng hành tuyệt vời của người vợ đã được đăng trên Báo Thanh Niên trong bài viết: Người vợ Pháp gốc Việt thiết tha tìm lại mẹ ruột cho chồng: Mong anh đoàn tụ!, cách đây không lâu. Họ đã tìm thấy người thân ruột thịt thế nào?
Hạnh phúc khó nói hết bằng lời
Cuối tháng 5.2024, anh Maxime Leblanc và vợ, chị Camille Nguyen từ Mondelange (Pháp) xa xôi, có chuyến bay về Việt Nam đoàn tụ cùng mẹ ruột và đại gia đình. Trước ngày trở về, 2 vợ chồng trẻ vừa hồi hộp vừa háo hức, khó lòng chợp mắt. Họ không biết cuộc đoàn tụ những ngày sắp tới, sẽ diễn ra như thế nào.

Anh Maxime và mẹ ruột ôm chầm lấy nhau
6 giờ sáng ngày 25.5, gia đình ruột của anh Maxime, gồm mẹ và các dì cầm sẵn bó hoa tươi trên tay ở sân bay Tân Sơn Nhất chờ chuyến bay đáp xuống.
Ngay khoảnh khắc vừa nhìn thấy con ruột, bà Nguyễn Thị Nga nhanh chân tiến tới, ôm chầm lấy con trai ruột. Đó là cái ôm đoàn tụ sau 28 năm trời, kể từ ngày anh Maxime được mẹ sinh ra.
Khoảnh khắc đó, tôi đã thực sự rất xúc động, không tưởng tượng được mình sẽ có cuộc đoàn tụ ngày hôm nay. Mọi thứ xảy ra như một phép màu! Sau cái ôm với mẹ, tôi cảm thấy lòng mình nhẹ nhàng vô cùng, bởi thắc mắc lớn nhất cuộc đời tôi về gốc gác, cội nguồn đã không còn nữa...
Sau đó, vợ chồng anh Maxime cùng người thân di chuyển về Bến Cát (Bình Dương) và đã có những ngày đoàn tụ khó có thể nào quên cùng nhau.
Suốt 3 ngày liên tục, chàng trai Pháp gốc Việt được gặp gỡ đại gia đình, bà con dòng họ bên mẹ, được mọi người đón tiếp nồng hậu, chu đáo.
Cả gia đình đã có khoảng thời gian ăn uống, ca hát, chuyện trò vui vẻ cùng nhau. Anh Maxime và vợ cũng được biết thêm nhiều người thân trong gia đình. Chị Camille nói rằng cả đã khiến cho anh chị cảm giác ấm áp, vui vẻ như thế đang ở nhà của chính mình. Khoảnh khắc mọi người quây quần cùng nhau trong căn nhà nhỏ ấm áp, cùng ăn uống, cười nói và kể cho nhau nghe những câu chuyện về cuộc sống của nhau, là kỷ niệm mà họ khó có thể nào quên.
Trước đó, trong một bữa tiệc thân mật tại nhà hàng đón vợ chồng anh Maxime với sự tề tựu của hơn 16 thành viên trong gia đình, cả nhà đã chia sẻ những cảm xúc khi tìm lại được người con, người cháu sau gần 3 thập kỷ dài đằng đẵng.
“Cả nhà vô cùng thương mến Maxime khi con tìm về với gia đình, nguồn cội của mình. Thương lắm! Trước đó, tôi còn không biết tới sự tồn tại của cháu trên đời, cho tới khi cháu tìm về, thực sự gia đình không thể nào tưởng tượng sẽ có được ngày hôm nay. Cháu hiền và dễ thương! Cảm ơn cha mẹ nuôi của Maxime đã yêu thương và nuôi nấng con”, một dì ruột chia sẻ.
Họ tìm thấy nhau thế nào?
Nhớ lại hồi tháng 8.2023, sau thông tin tìm mẹ được chia sẻ trên Báo Thanh Niên, vợ chồng anh Maxime cũng liên lạc với chị Nguyễn Hải Uyên, nữ điều dưỡng tốt bụng đang sống và làm việc ở TP.HCM để nhờ chị hỗ trợ.
Từ những manh mối có trong hồ sơ nhận nuôi, chị Uyên đã lần mò về địa chỉ cũ của gia đình ở TP.Thủ Đức (TP.HCM) và hỏi thăm được thông tin về người có thể là dì ruột của anh Maxime. Dẫu rằng qua bao năm tháng, địa chỉ đã ít nhiều thay đổi, gia đình cũng không còn sống ở nhà xưa.
VietBF@sưu tập