Cảnh đàn trâu đang gặm cỏ trước những tòa nhà bỏ trống ở Phố Tàu (Chinatown), thành phố Sihanoukville, Campuchia.

Trước đại dịch Covid-19, thành phố miền nam Campuchia này đón làn sóng nhà đầu tư Trung Quốc tới xây khách sạn, sòng bài, khu nghỉ dưỡng cao cấp.
Với Sáng kiến Vành đai và Con đường, hàng loạt hạ tầng như cảng biển và đường cao tốc được xây dựng hoặc lên kế hoạch.
Làn sóng nhà phát triển bất động sản cũng kéo tới.
Campuchia kỳ vọng Sihanoukville sẽ trở thành một Maccau bên bờ Vịnh Thái Lan.
Đại dịch Covid-19 ập đến, nhà đầu tư Trung Quốc một đi không trở lại.
Một số nơi từng dự định mở sòng bài thì nay bị biến thành trung tâm lừa đảo trực tuyến.
Cách đây vài ngày, Nikkei Asia có bài viết “Cuộc tháo chạy của người Trung Quốc bỏ lại 500 tòa nhà ma nơi thành phố bùng nổ của Campuchia”.
Trong số này, có tới 360 tòa cao ốc xây dở, khoảng 170 tòa nhà đã xây xong nhưng bỏ trống.
Nhiều người dân địa phương cho chủ đầu tư thuê đất với hy vọng sau này thu tiền thuê dài dài giờ đang rất hoang mang.
Hồi tháng 1, Thủ tướng Hun Manet đã công bố chính sách miễn giảm thuế để thu hút nhà đầu tư vào cứu các tòa nhà ma này. Ông mong có đa dạng nhà đầu tư hơn, để tránh phụ thuộc vào mối Trung Quốc.
BBC