Những thông điệp về cuộc khủng hoảng nhân đạo ở Gaza đã được viết nguệch ngoạc bằng sơn đỏ lên Đài tưởng niệm Chiến tranh Việt Nam ở Anzac Park.
Đài tưởng niệm Chiến tranh Việt Nam, tên tiếng Anh là Australian Vietnam Forces National Memorial, đã bị xịt bằng sơn đỏ với những dòng chữ “Eyes on Gaza!” (“Hãy hướng mắt về Gaza!”) và “This is genocide!” (“Đây là tội diệt chủng!”). Các cựu chiến binh đã lên án hành vi phá hoại này.
“Mọi người có quyền biểu tình, nhưng việc xúc phạm đài tưởng niệm những người đã cống hiến, chịu đau khổ và hy sinh trong cuộc chiến ở Việt Nam là điều đáng trách,” Chủ tịch RSL quốc gia, ông Greg Melick nói.
“Những người biểu tình lẽ ra nên chọn một cách khác để truyền tải thông điệp của mình.”
Đài tưởng niệm được xây dựng vào năm 1992 nhằm tưởng nhớ những chiến sĩ Úc đã phục vụ tại Việt Nam từ năm 1962 đến năm 1973.
Cảnh sát ACT đã biết về vụ phá hoại này và nói với hãng tin AAP rằng: “Cảnh sát nhắc nhở cộng đồng rằng biểu tình ôn hòa là một phần của nền dân chủ lành mạnh, tuy nhiên các hành vi phạm tội sẽ không được dung thứ.”