Theo như nhà chức trách cho biết vào hôm thứ Ba rằng, cảnh sát ở Florida đã bắt được một người cần điều tra trong vụ giết bốn người đi xe đạp ở Oklahoma, cách đó hơn 1,200 dặm, khi những người này được thông báo mất tích vào tuần trước, được tìm thấy xác bị chặt vài ngày sau đó ở sông Deep Fork River.

Bốn nạn nhân từ trái, Alex Stevens, 29 tuổi; Mark Chastain, 32 tuổi; Billy Chastain, 30 tuổi; và Mike Sparks, 32 tuổi. (Volusia County Sheriff's Office)
Ông Joseph Kennedy, 67 tuổi, đã bị bắt tại Daytona Beach Shores, trong một chiếc xe "đã được báo cáo là bị ăn cắp” ở Hạt Okmulgee, theo một tuyên bố từ sở cảnh sát ở Okmulgee, Oklahoma. Ông này là chủ nhân của một bãi bán phế liệu (junk yard hay salvaged yard).
Bốn nạn nhân đều là nam gồm Mark Chastain, 32 tuổi, Billy Chastain, 30 tuổi, Mike Sparks, 32 tuổi, và Alex Stevens, 29 tuổi. Họ được thông báo mất tích vào tuần trước, được tìm thấy xác bị chặt vài ngày sau đó ở sông Deep Fork River, cảnh sát Okmulgee cho biết.
Ngay sau khi nghi ngờ Kennedy vào chiều thứ Hai, cảnh sát cho biết chiếc Chrysler PT Cruiser màu xanh lam của ông ta được tìm thấy "bị bỏ lại sau một cơ sở kinh doanh" ở Morris, Oklahoma.
Kennedy đã lái xe gần khu phố 2800 đường South Atlantic Avenue lúc 8:30 sáng thứ Ba thì bị cảnh sát phát hiện ra bảng số xe ăn cắp của Kennedy. Tài xế của chiếc được liệt kê là "mất tích," ông Michael Fowler, Giám Đốc An Toàn Công Cộng tại Daytona Beach Shores, cho biết .
Kennedy không chống cự khi bị bắt và không nói gì với các cảnh sát viên, ông Fowler cho biết.
"Sau khi xác nhận (với cảnh sát ở Oklahoma) tình trạng mất tích của ông ta, chúng tôi đã được thông báo rằng ông là người cần được quan tâm liên quan đến án mạng bốn người," Fowler nói.
Kennedy, người có địa chỉ được liệt kê ở Okmulgee, đã bị giam tại Volusia County Branch Jail mà không được đóng tiền tại ngoại lúc 10:21 sáng thứ Ba với tội danh trộm cắp một chiếc xe, theo hồ sơ của Bộ Cải chính.

Joseph Kennedy (Volusia County Sheriff's Office)
Cảnh sát ở Oklahoma cho biết ông Kennedy cũng bị bắt vì không tuân thủ điều kiện quản chết liên quan đến một vụ nổ súng ở Okmulgee năm 2012,
Hồ sơ tòa án cho thấy vào năm 2013 ông Kennedy đã không phản đối tội tấn công, dùng vũ khí nguy hiểm, và cản trở cảnh sát. Ông phải tuân thủ các điều kiện quản chế cho đến ngày 15 tháng 5, 2023. Sự việc ăn cắp xe là vi phạm điều kiện nói trên.
Các công tố viên Oklahoma cho biết trong các giấy tờ của tòa án đệ trình hôm thứ Ba rằng Kennedy đã vi phạm các điều kiện của mình và bây giờ phải bị kết án vì hai tội danh năm 2012 đó.
Tội hành hung có hình phạt tối đa là 10 năm tù giam.
Luật sư Luke Gaither, người từng biện hộ cho ông Kennedy, nói hôm thứ Ba về vụ án năm 2012. "Khi đó có một số người đột nhập vào bãi bán đồ phế thải của ông Kennedy, ông nhìn thấy một khẩu súng, lo sợ cho tính mạng của mình và phải bắn để tự vệ."
Tuyên bố của cảnh sát Okmulgee hôm thứ Ba không nêu tên Kennedy là nghi can trong vụ giết bốn người đi xe đạp.
Kennedy đã bị chiếu cố sau khi các điều tra viên khám xét bãi phế liệu của ông và tìm thấy bằng chứng về “bạo động” xảy ra trên một “khu đất liền kề,” Cảnh Sát Trưởng Joe Prentice của Okmulgee cho biết.
Ban đầu Kennedy bị cảnh sát Okmulgee phỏng vấn hôm thứ Sáu, trước khi ông ta biến mất ra ngoài tiểu bang.
Bốn người đàn ông đã được báo cáo mất tích vào đầu tuần trước, sau khi họ rời nhà và đi bằng xe đạp.
Theo một nhật báo địa phương, bốn người đàn ông đã có âm mưu phạm tội mà nhật báo không tiết lộ là tội gì.
Tờ báo này nói rằng một nhân chứng có khai với cảnh sát ông ta từng được bốn người mời tham "đánh một vố kiếm đủ nhiều cho cả bọn.”
Bốn nạn nhân được nhìn thấy lần cuối cùng đi xe đạp cách đây hơn một tuần. Sau đó xác của họ được tìm thấy bị bắn và chặt từng mảnh ở sông Deep Fork River.
Tất cả những người đàn ông trong vụ án này đều sống tại Okmulgee, một thị xã có dân số khoảng 11,000 người và cách thành phố Tulsa khoảng 40 dặm (65 cây số) về hướng nam.