Theo như một thanh niên tông chết chủ tiệm nail Việt rồi bỏ trốn cho đến khi bị bắt hôm thứ Sáu tuần qua, 14 tháng 10, 2022, sau khi cảnh sát đã tìm ra và bắt được một thanh niên bị nghi là gây tai nạn khiến một phụ nữ gốc Việt bị thiệt mạng hồi đầu tháng 10.

Bà Lê Chung Thủy cùng chồng và ba con. (Image: GoFundMe)
Tai nạn xảy ra ngày 1 tháng 10 tại thị xã Walnut Creek, Bắc California trong vùng Vịnh San Francisco. Nạn nhân là bà Lê Chung Thủy, hay Tammy Lê, 44 tuổi. Bà là chủ tiệm Lavender Dreams Nail Spa.
Nạn nhân đã đóng cửa tiệm và đi bộ băng qua đường N. California Boulevard gần đường Civic Drive vào khoảng 7 giờ chiều. Một chiếc xe bốn cửa màu vàng đã vượt đèn đỏ và tông bà Tammy Lê. Bà được đưa vào một nhà thương ở gần đó nhưng không qua khỏi.
Hôm thứ Sáu cảnh sát cho biết họ đã bắt Arck Marquez Ramirez Jr., 29 tuổi, sống tại Brentwood. Anh này bị bắt với cáo buộc gây chết người bằng một chiếc xe. Phòng Biện Lý chưa chính thức khởi tố Ramirez. Tiền thế chân là $300,000.
Nhờ hình video giám sát trong vùng, cộng với lời báo của vài nhân chứng, sở cảnh sát Walnut Creek đã truy ra nghi can và chiếc xe trong vùng Brentwood.
Bà Lê Chung Thủy đã để lại người chồng trên 60 tuổi cùng ba con tuổi 17, 15 và 12.
Trước khi cảnh sát bắt được nghi can, trên trang gây quỹ GoFundMe, cô Phạm Tín, con gái 17 tuổi của bà Tammy Lê đã viết bài tiếng Anh với nội dung như sau:
“Mẹ tôi, bà Lê Chung Thủy, bị giết trong một vụ gây tai nạn rồi bỏ chạy tại Walnut Creek, California chiều thứ Bảy, 1 tháng 10, 2022. Mẹ tôi là chủ nhân của tiệm Lavender Dreams Nail Spa (nhiều người gọi bà là Tammy).
“Bà đã rời tiệm và băng qua đường khi một chiếc xe vượt đèn đỏ, tông vào bà và khiến bà thiệt mạng. Khi được chở tới bệnh viện thì bà đã qua đời. Tôi và cha tôi đã đến Walnut Creek sau khi nghe tin từ một người đồng nghiệp rằng người đó đang nói chuyện điện thoại với mẹ tôi thì bỗng nghe bà hét lớn. Chúng tôi đến bệnh viện thì được báo tin là mẹ tôi đã qua đời.
“Cho đến giờ phút này chúng tôi vẫn không ngờ bà đã ra đi vĩnh viễn. Cha tôi, người trên sáu mươi tuổi, lo lắng cho tôi và hai em tôi (tôi 17 tuổi, em gái tôi 15, em trai 12). Thủ phạm chưa bị bắt hoặc được xác định. Họ đã làm điều không thể tha thứ; họ đã lấy mất một người vợ, một người mẹ, và một người bạn cương nghị và có tấm lòng thương yêu. Bà là người không thể thay thế đối với tất cả chúng tôi.”
Mục tiêu của trang gây quỹ là cần khoảng $25,000 để lo hậu sự. Tính đến đêm thứ Hai, số tiền quyên góp đã lên tới gần $60,000; trong số những người tặng tiền có nhiều người vô danh hoặc không là người gốc Việt.