Live concert The Portrait của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đã diễn ra tại Hà Nội. Với sự góp mặt của các khách mời nổi tiếng khác. The Portrait không chỉ là một trong những live concert được đầu tư “khủng” của nam ca sĩ.
Đây còn dịp đặc biệt để Mr Đàm ôn lại hành trình 25 năm ca hát, có những lúc thăng hoa và cả những biến cố đã trải qua trong suốt chặng đường hoạt động nghệ thuật của mình.
Khoảnh khắc con trai lớn Minh Quân dắt bé Polo bước từng bước đến bên ba Hưng đã thực sự chạm đến trái tim khán giả. Tiếng hú hét, vỗ tay của khán giả vang dội cả khán phòng và cũng có những giọt nước mắt hạnh phúc đã rơi, khóc vì mừng cho hạnh phúc của idol của mình. “Đây là tình yêu to lớn nhất của Hưng suốt 3 năm qua, bé Polo Huỳnh. Đứa con đầu tiên và duy nhất trên cuộc đời này của Hưng”, Mr Đàm hạnh phúc giới thiệu con trai tới khán giả.
Nam ca sĩ cũng cho biết khi thông tin về bé Polo được công bố sẽ nhận được nhiều sự chú ý của khán giả bởi cha của bé là người nổi tiếng. Tuy nhiên, giọng ca “Lâu đài tình ái” mong sau khi công bố thông tin này sẽ được mọi người hiểu và chia sẻ niềm vui được làm cha với anh. “Hưng muốn làm một người cha như bao người cha khác.
Hưng hay dùng từ ‘người yêu bé nhỏ’ hoặc khi làm thơ mình hay xưng ‘ta’ và ‘em' và nhiều người cũng tưởng nhầm rằng Hưng nói về người yêu mình. Như sự thực ‘người yêu bé nhỏ’ đó chính là Polo. Hưng muốn từ giờ phút này Hưng có thể tự do thể hiện tình yêu với con trai của mình”.