Theo lời kể của cháu gái người chủ. Con chó đã được chủ nuôi dưỡng từ khi còn nhỏ. Sau khi chủ qua đời vì bạo bệnh, con chó chỉ nằm cạnh quan tài của ông, không ăn uống hay thậm chí cử động.
Trước khi chết, con chó cũng hoàn thàn tâm nguyện của chủ cũ khi đi tới một ngôi nhà nơi chủ nó từng muốn tới thăm lúc còn tại thế.
"Con chó trở về nhà cũ của gia đình tôi và chết tại đó, và đó cũng là tâm nguyện chưa hoàn thàn của ông tôi trước khi qua đời,". Sun cũng nói rằng con chó đã qua đời vào ngày sinh nhật của ông cô.
Câu chuyện về chú chó thu hút sự chú ý trên mạng xã hội Trung Quốc, với 230 triệu lượt xem trên nền tảng Weibo.