Ai đã từng mất cha mới hiểu được nỗi đau mất cha như thế nào. Ai đã từng mất cha mới hiểu được cảm giác trống vắng, lạc lõng khi nghĩ đến người cha yêu dấu của mình. Thương chị người phụ nữ mạnh mẽ đã phải chịu đựng, nuốt nước mắt vào trong để hoàn tất chương trình 133 một cách hoàn hảo nhất để không phụ lòng 14 ngàn khán giả xem chương trình Paris by Night tại Las Vegas cuối tuần qua.

Mình không có ở hậu trường để biết tình trạng của chị Thuỷ trong lúc quay hình PBN 133 như thế nào nhưng mình nghĩ là chị đã khóc nhiều lắm. Làm sao không khóc khi nhìn xuống hàng ghế khán giả không còn thấy bóng dáng cha già của mình ngồi ở đó? Làm sao không khóc khi không còn nghe tiếng ân cần hỏi han của cha, con có mệt không con? Mình cũng mất người cha yêu dấu của mình cách đây 3 năm. Đến giờ này mỗi khi đi làm về khuya, bước vào cửa, mình vẫn còn nghe đâu đó tiếng ba hỏi “Hôm nay bán được không con? Con có mệt không?”. Và mỗi lần như vậy nước mắt mình lại rơi. Mình hiểu tâm trạng của chị Thuỷ trong lúc này. Không có lời an ủi nào có thể xoa dịu được nổi đau của chị, không có lời chia buồn nào có thể làm chị vơi đi nỗi nhớ cha. Nếu như ai đó có gặp chị ở ngoài đường trong vài ngày tới mà chị không cười, không chào hỏi thì xin hiểu cho chị là chị vẫn chưa có thể chấp nhận được sự thật và đang còn rất đau buồn. Những đứa con gái gần gũi cha đều như thế.

Chú Lai kính mến, hôm nay tại thánh đường con có nghe anh Ngạn chia sẻ, chú là người ơn của anh ấy. Chú là người đã tìm ra MC Nguyễn Ngọc Ngạn và là người đã cho anh ấy sự nghiệp MC mấy mươi năm qua. Con không có dịp để nói lên những điều con muốn nói tại tang lễ nhưng chú cũng là người ơn của gia đình nhỏ của con cách đây 18 năm. Chú đã chịu nhiều sự chống đối và phải nghe những lời nặng nhẹ từ một số người, chỉ vì họ không muốn cho BK tham gia gia đình Thuý Nga. Chú và chị Thuỷ lúc đó đã hết lòng bảo vệ chúng con để BK có thể đứng vững trên sân khấu Thuý Nga cho đến ngày hôm nay. Khi 2 vợ chồng con chia tay chú cũng đã hết lòng khuyên răn. Mặc dù con cứng đầu không nghe theo lời khuyên của chú nhưng những lời dặn dò của chú con vẫn ghi nhớ đến ngày hôm nay. Con xin cảm ơn chú với những gì chú đã làm cho chúng con và luôn xem chúng con như con cháu. Nghệ sĩ chúng con biết ơn chú vì chú đã cho chúng con một sân khấu PBN để chúng con được toả sáng tại hải ngoại. Con xin cúi đầu chào vĩnh biệt chú. Cầu mong chú an nghỉ và vui vẻ nơi thiên đường. 🙏🙏🙏
Theo FB