Cách đây vài ngày, trên trang cá nhân Ngọc Trinh khoe mua 11 ha đất ở Lâm Đồng để chuẩn bị xây dựng khu nghỉ dưỡng. Ngay sau đó, nhiều chuyên trang có nội dung kinh doanh bất động sản cùng xuất hiện tràn lan thông tin “Vòng eo 56” mua đất kinh doanh homestay. Cùng với đó là việc các trang rao bán đất rầm rộ tại Lâm Đồng.
Tuy nhiên, ngay sau đó cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng đã bóc thổi phồng giá đất để “lùa gà”. Được biết, đây là hành động mà giới bất động sản thường sử dụng, với sự tiếp tay của một số người nổi tiếng nhằm thổi phồng giá đất, lôi kéo người từ địa phương khác tới mua.
Ngay khi vừa bị bóc “lùa gà”, Ngọc Trinh cũng ngay lập tức lên tiếng. Theo đó, “người đẹp thị phi” đến từ Trà Vinh thừa nhận cô không phải chủ nhân của 11 ha đất ở Lâm Đồng. Chủ đất thực sự là người quản lý của cô. Mặc dù vậy, Ngọc Trinh vẫn lên án về hành động của mình, việc thổi phồng giá đất để “lùa gà” như vậy sẽ gây ra rủi ro rất lớn cho người mua.
Mới đây, trên trang cá nhân nhà báo Hoàng Nguyên Vũ đã đăng đàn về Ngọc Trinh vô cùng gắt:
“Tự nhận vơ 11ha đất là của mình để làm thổi giá đất, cô Trinh đã gặp oan gia trái bưởi ‘cạp đất’ rồi bà con ạ! Tỷ tỷ, cạp đất thần công Ngọc Trinh đã không còn hiển linh như cũ, khi mà cô đã không ‘cạp’ được đất như câu tuyên ngôn xanh rờn năm nào.
Cụ thể, lên mạng sống ảo khoe loạn lên là mua 11ha đất ở Lâm Đồng để làm homestay, rồi còn cắm trại loạn lên trên đó, chụp hình loạn lên trên đó để loè thiên hạ, đã bị chính quyền địa phương lật tẩy rằng đó là câu like, là chiêu trò thổi giá đất.
Lãnh đạo thành phố Bảo Lộc, ông Đoàn Kim Đình, trả lời công khai trên báo hẳn hoi, rằng, miếng đất chỗ tỷ tỷ cắm trại, không phải đất xây dựng homestay, cũng chẳng thuộc sở hữu một tí nào tên cô này cả. Cũng chẳng mảy may có một dự án nào mang tên cái cô này, ở đây.
Đất đai lại càng không phải chiếc váy mang thương hiệu xứ người, muốn làm giả là làm giả, muốn nói cùn là nói cùn. Pháp luật không đùa được đâu, nhé cạp đất thần công”, Hoàng Nguyên Vũ chia sẻ.
Bên cạnh đó, Hoàng Nguyên Vũ cũng nhắc nhở Ngọc Trinh, không phải cái gì cũng thổi được để ảnh hưởng đến nhiều người khác. Thậm chí, còn ẩn ý nhắc tới những câu nói gây “bão” một thời của Ngọc Trinh “Không tiền cạp đất mà ăn”:
“Đất của người ta mà tự dưng đi dựng lầu Ngưng Bích ở đó mà chờ những Mã Giám Sinh đến, chờ Sở Khanh lẻn vào, dễ gì Trinh ơi? Đùa rồi đấy tỷ tỷ ạ!
Đừng có thổi cái này cái nọ quen rồi thì đất cũng thổi được. Đừng nghĩ cạp cái này cái nọ quen rồi thì đất cũng cạp được. Xưa không tiền cạp đất mà ăn, giờ không tiền đi cạp đất của người ta thì cũng mệt lắm đấy. Có khi vào trỏng mặc thời trang Juventus không chừng đấy
Tham cho lắm vào, sống ảo cho lắm vào, nghiệp là có thật đấy. Đúng là oan gia trái bưởi!”.
VietBF @ Sưu tầm