Một video ghi lại cảnh tượng học sinh mộng du khi đang ngủ trưa tại trường đã được chia sẻ lên mạng xã hội khiến dân mạng chú ý.
Đoạn video ghi cảnh các học trò đang nằm ngủ trưa tại trường mẫu giáo, trong số các bé đang say giấc.
Một bé trai ngồi dậy đưa hai tay lên cao giống như đang cố gắng nắm giữ một thứ vô hình.
Cô giáo nãy giờ vẫn đang quan sát hành động của học trò nhỏ từ phía sau. Khi thấy em chới với đưa tay lên cao mãi không buông, cô đã đưa tay cho cậu bé làm điểm tựa nắm giữ.
Khi nắm được bàn tay của cô giáo, cậu bé lập tức buông tay và gãi đầu, vẻ mặt ngẩn ngơ không nhận thức được hành động trong lúc mình đang mộng du. Thời điểm này, cô giáo nhẹ nhàng chạm vào học trò nhỏ và dìu em nằm xuống tiếp tục giấc ngủ trưa với các bạn.
Sau sự việc, cô giáo đã chuyển đoạn video cho phụ huynh của cậu bé. Đến chiều vào giờ tan trường, người mẹ đã hỏi con trai rằng em đã mơ thấy điều gì khi đang ngủ trưa tại trường. Cậu bé đáng yêu cho biết em đã mơ thấy mình đang leo núi, điều này lý giải cho hành động bé trai đưa hai tay lên cao giống như đang bám vào vách núi cheo leo hiểm trở.
Đoạn video trên đã trở thành chủ đề bàn tán trên mạng xã hội. Cộng đồng mạng khen ngợi sự quan tâm và tinh thần trách nhiệm của giáo viên mầm non dành cho học trò của mình, hành động ân cần của cô giáo như mẹ hiền càng khiến phụ huynh yên tâm hơn khi gửi con nhỏ đến trường.