Ít giờ trước phóng viên CNN Nick Paton Walsh đã có bài tường thuật trực tiếp về tình hình thành phố cảng Odessa của Ukraine.
Chúng tôi xin được lược dịch bài viết dưới đây:
"Odessa hiện là một "thành phố ma". Với các công sự được xây dựng bằng bao cát - đây là một đô thị đã sẵn sàng cho trận chiến.
Các cuộc không kích vẫn chưa bắt đầu, nhưng thành phố lớn thứ ba của Ukraine trên bờ biển phía nam dường như đã bị pháo kích. Trong nhiều ngày, người dân Odessa đã được cảnh báo về khả năng xảy ra một cuộc đổ bộ của lực lượng Nga.
Thanh niên đã biết rằng họ phải chiến đấu và một số đã cầm vũ khí... Họ nói rằng tình hình hiện tại giống như những gì đã khiến ông bà họ bật khóc nhớ lại nỗi kinh hoàng năm 1941 (Thế chiến 2).
Một quán ăn đã nhanh chóng được chuyển đổi thành một căn cứ hậu cần để có thể hỗ trợ các thanh niên các loại thuốc men và các nhu yếu phẩm khác. Nhà hát Opera của thành phố cũng được gia cố - giống như cách đây hơn 80 năm.
Một nam giới Odessa có tên là Nick nói với tôi rằng anh ấy không thể cầm được nước mắt sau khi nhìn thấy bức ảnh chụp nhà hát với các rào chắn xung quanh:
"Không thể tưởng tượng được rằng bức ảnh này là sự thật - nó chỉ là ký ức của chúng tôi".
Trong không khí có thể cảm thấy rằng gần như tất cả mọi người đều ở lại để chiến đấu thì các đoàn tàu đã chở đầy người - phụ nữ và trẻ em - tìm cách di tản trong tuyệt vọng.
Họ đang dõi theo cuộc hành quân ớn lạnh của người Nga vào thị trấn Kherson, cách Odessa khoảng 125 dặm (200 km) về phía tây - một thị trấn mà người dân địa phương không bao giờ tưởng tượng rằng sẽ có ngày lính Nga hành quân trên đường phố".
VietBF @ Sưu tầm