Ca sĩ Lam Anh được biết đến là một ca sĩ nổi tiếng tại hải ngoại. Cô từng song ca với Bằng Kiều bài hit Nơi tình yêu bắt đầu. Cô được trung tâm Thúy Nga ưu ái dành cho nhiều tiết mục đặc sắc, chiếm tình cảm của cả khán giả trong nước.
Mới đây, tại chương trình Trúc Diễm Show, Lam Anh đã hé lộ đôi điều về bản thân thông qua việc trả lời một số câu hỏi ngẫu nhiên được đưa ra.
Bạn đã từng bao giờ giả bệnh để trốn học chưa?
Tôi chưa từng bao giờ giả bệnh để trốn học. Hồi nhỏ tôi mê học lắm, lên cấp 3 mới hơi hư một chút nhưng cũng chưa bao giờ trốn học vì ba mẹ khó tính, nghiêm khắc lắm.
Bạn đã bao giờ gọi điện cho người yêu cũ khi say chưa?
Tôi đã từng nhắn tin và gọi điện cho người yêu cũ nhưng theo kiểu lâu lâu hỏi thăm nhau thôi chứ không cần đợi đến lúc say mới gọi. Tôi là người sống rất tình cảm.
Bạn đã bao giờ bị mời rượu khi đang biểu diễn?
Tôi nhiều lần bị mời rượu khi đang biểu diễn. Tôi đi hát ở bất cứ show nào có tiệc tùng, ăn uống phía dưới thì các anh chị khán giả cũng đều lên mời rượu tôi.
Tôi biết những khán giả đó muốn tôi vui cùng họ nên cũng uống đôi chút. Tuy nhiên, nếu người mời rượu sỗ sàng quá, tôi sẵn sàng từ chối một cách khéo léo.
Nói chung, đi hát thường có những tình huống khó xử và là một ca sĩ, tôi phải biết xử lý nó sao cho khéo léo nhất có thể.
Bạn đã bao giờ năn nỉ cảnh sát giao thông bỏ qua xử phạt mình khi phạm luật chưa?
Cái này thì có vì tôi lái xe yếu lắm. Chính tôi cũng sợ tôi lái xe và không hiểu sao mình lại yếu như vậy. Có lẽ hôm nào tôi phải dán lên xe mình dòng chữ "tôi lái xe rất đáng sợ".
Tôi thuộc dạng lái ẩu và tệ về lái xe, rẽ không đúng, lạng lách, đang từ bên phải lạng sang bên trái một đường mà không cần biết ai xung quanh. Tôi lái xe tệ hết sức.
Chính vì thế nên tôi thường xuyên bị cảnh sát xử phạt. Tôi cũng có năn nỉ nhưng chỉ một lần được tha. Tôi cũng không hiểu sao người cảnh sát đó lại tha cho tôi. Người cảnh sát đó kể hết tội của tôi ra rồi tha cho tôi. Tôi chỉ nhớ người cảnh sát đó là người Hàn.
Bạn có bao giờ nhận được ảnh nude từ ai đó không?
Nhiều lần tôi bị gửi ảnh nude kiểu như thế. Họ còn gửi qua điện thoại cho tôi. Những lúc như vậy, tôi chỉ biết làm lơ và chặn số của người đó.
Tôi không hề biết họ là ai. Nhiều khi, họ lấy bừa một số điện thoại nào đó rồi gửi hình nude cho tôi. Tôi chẳng hiểu sao họ lại rảnh như thế.
Bạn đã bao giờ hẹn hò online chưa?
Tôi đã từng hẹn hò qua mạng. Tôi nghĩ, việc hẹn hò qua mạng có nhiều ở Mỹ hơn Việt Nam vì bên này mọi người bận rộn đi làm ăn, không có thời gian gặp gỡ bên ngoài. Bởi vậy nên họ chọn cách hẹn hò qua mạng.
Tôi từng thử hẹn hò qua mạng một lần nhưng cảm thấy không ổn lắm, khá ngại. Từ đó tôi thôi luôn không thử thêm lần nào nữa. Tôi ngại vì bình thường đi hát đã phải make up các kiểu rồi, giờ đi hẹn hò cũng phải lồng lộn nữa thì hơi mệt.